Bạch Mai

Khu vực quanh Bạch Mai hoặc Hoàn Kiếm, Hà Nội có chỗ nào ăn ngon và giá cả phải chăng ko mọi người? Ưu tiên đồ mát mát hoặc bánh ạ ))) xem tiếp
<Góc kiểm chứng>
Hôm nay mình sẽ có một bài review xác nhận về quán cháo lòng Tiến Lan số 22 ngõ Đình Đông (cạnh số 119 Bạch Mai) mà hôm trước có một bạn đã giới thiệu trên group
• Đầu tiên là về địa chỉ : rất dễ tìm, các bạn cứ dò theo địa chỉ trên đầu bài viết là được, ngõ hơi nhỏ nhưng chỉ cần đi vào tầm 10m là thấy quán.
Chỗ để xe hơi nhỏ nhưng vừa đủ.
• Về chỗ ngồi : bàn ghế ngồi ăn ở sân trong và trong nhà, rất mát mẻ, thoải mái và sạch sẽ (mình nhấn mạnh điểm "mát mẻ" nhé, vì ăn cháo phải ngồi chỗ mát mới ăn đc).
• Về đồ ăn : mình gọi một bát cháo và một đĩa lòng nhỏ (gồm gan, dồi, lòng non, lòng già và thịt dải luộc) thì mình thấy cháo ngon, vị vừa miệng còn lòng ngon và sạch sẽ, (kể cả lòng già cũng có vẻ đc làm kĩ vì mình thấy gần như k còn mùi hăng). Nước chấm thì mình tự pha và mắm muối chanh ớt có sẵn bên cạnh hết rồi. (sry nhìn bát cháo hơi bếch vì mình đói quá đá vài thìa trước rồi mới chụp )
• Về thái độ phục vụ : cô chú chủ quán rất hiền lành nhiệt tình, cô bán hàng chú bưng bê và đặc biệt chú rất lịch sự mang đồ ra cho mình toàn thấy "chú mời cháu" làm mình ngại vcđ ) hôm đấy mình đi ăn một mình chú còn hỏi có làm chén rượu không cháu )
• Điểm cuối cùng là quy mô quán thuộc dạng phục vụ khu dân cư, và đây là điểm mình ưng nhất vì khi mình đến thấy khách ăn toàn mấy ông bà cụ già cùng vài cháu nhỏ đi tập thể dục về và vài ông bác ngồi nhắm rượu, về sau có hai thanh niên con chú chủ quán xuống ăn sáng nữa nên có thể nói là mình khá yên tâm về chất lượng ở đây
Tổng thiệt hại của mình như trong ảnh là 53k, tính ra thì bát cháo 20k, đĩa lòng 30k và cốc trà đá 3k, giá khá là bình dân nhưng bạn nào đi ăn một mình thì gọi riêng cháo được rồi vì trong cháo cũng có khá nhiều lòng, còn hôm đấy mình ăn hết chỗ trong ảnh no không đứng dậy nổi luôn
Tổng kết lại là highly recommend các bạn nhé, mạnh dạn cho điểm 9/10 luôn
Cám ơn các bạn đã đọc bài.
Make "hội review đồ ăn có tâm" great forever !!!
xem tiếp
Ơ, các bác ơi sao rủ em đi ăn quán bún riêu nàyy thế, EM CHÊ ạa. 365 ngày thì em ăn hàng mất 350 ngày mà chưa bao giờ em thử quán bún riêu nào lại có cái nước dùng nó tệ ở cái tầm như quán 383 Bạch Mai này (quán mà bán chung với bún bung đấy ạ)
Topping gồm đậu, giò, ốc, tóp mỡ. Nói chung topping em không chê vì bây giờ các chỗ cũng na ná nhau rồi, riêu còn chưa thấy vị riêu luôn, cái nước ở đây em phải nói là em bị sợ, sợ mì chính hay đường quá nhiều trong nước thì chưa rõ, e chỉ biết là em đang ăn bát bún riêu như chan nước đường thôi ý. N ngọt khủng khiếp:(((( không phải ngon ngọt mà là ngọt lợ đến đi từ bạch mai vòng qua khương đình rồi lại vòng về bạch đằng mà em vẫn chưa thoát được cái vị ngọt này ạ :((((.
$$$ / bát ạ. Nhưng cá nhân e thấy với tầm giá này còn nhiều hàng bún riêu ngon hơn, đầy đặn hơn chứ không chán và lèo tèo thế này để chọn ạ.
Để quay lại chắc chắn không bao giờ dù em nhớ mãi vị ngọt này rồi ). Chỉ quay lại ăn bún bung mà thôi xem tiếp
[ góc khen + chê ]

Bún là một thức quà của người Hà Nội, đặc biệt là bún ốc. Nó nổi bật bởi sự tinh tế, cầu kỳ và hương vị tuyệt vời khó lẫn. Từ nước dùng chua chua thanh thanh, thêm chút cay của ớt chưng, hòa quyện cùng vị béo ngậy của từng con ốc, cái giòn sừn sựt của miếng giò tai tạo nên một vị rất Hà Nội. Tôi còn nhớ, từ ngày bé, bố đã dẫn tôi đi ăn bún ốc bà Giao. Bao năm nay, hàng bún vẫn ở đó, dù nằm trong ngõ nhỏ nhưng vẫn tấp nập khách ra khách vào. Có người thành khách quen, có người do tò mò đến thử. Bún ốc bà Giao dễ gây "nghiện" bởi những miếng tóp mỡ phi hành lá thơm nức đặc trưng. Một bát đầy ắp tới tận miệng với đủ ốc, giò tai, thịt bò (nếu khách gọi kèm), cà chua, hành phi và hành tươi. Bh bà Giao không còn bán nữa mà chuyển sang con gái bà. Có lẽ truyền từ đời trước sang đời sau, cái tâm huyết với nghề bị mai một dần nên chất lượng bún không còn như xưa nữa. Bát bún vẫn đầy đủ, vị bún có lẽ vẫn vậy nhưng cái hồn của bát bún không còn như xưa.
Tuy nhiên, vẫn nên thử vì bún bà Giao có vị khác hoàn toàn các gánh hàng bún ốc khác. Còn ngon hay dở, có lẽ do tùy khẩu vị mỗi người. Giá 1 bát ốc không là 20k/bát, thêm 1 loại topping thì thêm 5k. Các loại topping: ốc to, giò, bò, quẩy.
Địa chỉ: ngõ 433 Bạch Mai, số nhà 18. Hàng bún mở từ sáng đến 1h trưa. Không bán buổi tối. Nên uống nước râu ngô nhé. Ăn cùng bún khá ngon. xem tiếp
[Góc khen]
Lần đầu viết review có lủng củng thì cả nhà thông cảm nhé
Pizza, mỳ ý của fb Thu Nguyen
Mình thường xuyên đói đêm, và để tìm đc 1 địa chỉ bán đồ ăn đêm ngon hơi bị khó. Biết fb chị ý cũng do tình cờ đc bạn chỉ cho thôi )
Pizza ở đây có khá nhiều vị, bản thân t thích nhất là jambon dứa và hải sản, chồng thì thích bò ngô. Theo ảnh bên dưới đây thì cái có 1 miếng rời ra là gà bbq, bên trên jambon dứa, xong đến bò ngô, cuối cùng là hải sản. Ở giữa là mì jambon sốt kem, t đặc biệt nghiện mì sốt kem của chị ý, lần nào cũng phải order thêm sốt. Pizza đế mỏng và giòn, đúng kiểu mình thích )
Giá cho mỗi chiếc pizza size bé là 90k, size to là 140k, mỳ sốt kem jambon là 90k
Pizza còn nhiều vị nữa nhưng t k nhớ hết được. Có vị pizza sườn ăn cũng khá ngon. Pizza cá ngừ thì bản thân t thấy hơi ngấy xíu.
Mì ý có mì sốt kem hải sản, sốt kem jam bon và mì bò băm. Nhưng mỳ bò băm t ăn có vẻ k hợp khẩu vị lắm )
Ship hơi lâu vì gọi đặt c ý mới làm, mang đồ đến nơi pizza và mì vẫn còn nóng nguyên, do vận chuyển c ý có cái túi chuyên dụng giữ nhiệt. Nhà c ý ở tận Bạch Mai, nhà t ở Nguyễn trãi, khá xa, phí ship 30k t thấy là bình thường, k cao.
Chị ý chỉ bán online, có ship 24/24 luôn nhá ^^
À, trong hình là pizza size to nhé.

xem tiếp
([Góc hỏi han]
Nhà mình hay ăn đêm mà quanh khu Trương định nhà mình ít quán quá, toàn phải đi xa xa, hay tại mình ko biết.
Mong đc cả nhà chỉ cho mình vài quán gần nhà mình với ạ.
[ Góc Review ]
Các quán mình hay ăn đêm ( chấm 8 or 9/10 )
- Bún riêu cô Ngà ở Bạch Mai chắc nhiều bạn thẩm rồi.
- Bún cá cô Thuỷ: trước ở hàng Đậu giờ chuyển về ngõ Hồng Phúc thì phải. Mình nghiện bánh đa cá ở đó.
- Quán cháo gà đêm ở đầu Lò Đúc ( mình edit đ/c sau nhé, quên k ngó) : Gà chặt, lòng gà trần, kê gà , cháo trắng cũng khá ngon.
- Quán miến Ngan cô Phương trong ngõ 6 Tân Mai. ( Bún miến, k có đồ trộn )
- Thi thoảng gọi bạn Minh ở 56 Tô Hiến Thành ship phở trộn, mì bò.. xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Bún đậu mẹt 319 Bạch Mai
E với bạn đi ăn sau khi đọc 1 bài review trên hội và phải công nhận là chỗ này đáng ăn thật. Mắm tôm ngon nhưng hơi ít, dồi ngon, thịt ngon, chả cốm khá được, đậu bình thường, tuy nhiên bún cắt miếng hơi to. Quán sạch sẽ, phục vụ nhanh. Điểm trừ quán hơi nhỏ, nên nếu đến lúc quán đông là sẽ bị ghép bàn vào ngồi cho đủ chỗ. Mng đến ăn nên đến trước 12h, tốt nhất là tầm 11h-11h45 thì sẽ được ngồi tầng 1 có điều hòa mát rượi, còn đến muộn thì phải lên tâng 2 không có điều hòa đâu ))))))
1 suất đầy đủ có đậu, dồi, thịt, chả = 30k.Trong hình là 2 suất đầy đủ + 1 trà đá = 62k.
xem tiếp
( GÓC KHEN CHÊ LẪN LỘN )
Royaltea 27 Bạch Mai
- Đồ uống 5
Đồ uống siêu ngon , mình thích nhất trà hoa quả đặc biệt .
Hay có chương trình khuyến mãi , siêu ưngg.
- Thái độ nhân viên 1
Chị làm order ca chiều ( tóc ngắn ) , mình cũng không rõ tên . Chị này thái độ phục vụ cực tệ , bọn mình vừa vào thì chào kiểu thái độ , ý như muốn đuổi khách , lúc order thì không nói rõ có chương trình khuyến mãi . Nói thì như hét vào mặt con bạn mình.
Mình k biết ca sáng và tối thì tnao nhưng ca chiều mình đến thì thấy nhân viên không dọn quán , khách đến trc uống xong thì k thấy dọn , đến lượt bọn mình vào ngồi , một lúc lâu cũng chẳng ai lên dọn bàn cả , phải tự thu dọn mà ngồi. Mà không phải một bàn của mình k dọn mà còn bàn khác nữa .
Cơ mà anh nhân viên hnay dắt xe cho bọn mình thì siêu hiền và thân thiện ))))
Chắc mình sẽ còn quay lại vì đồ uống ngon còn thái độ chị order thì k chấp nhận đc đâu ạ xem tiếp
[Góc khen dạo + Chê]

No ná thở không đi tập được nên lại ngồi rì viu dạo cho bà con ạ
1. Bún ốc bà Giao ngõ 433 Bạch Mai
Quán này thì phải nói là max ngon rồi. Mình thích ăn hàng này nhất trong tất cả các nhà bún ốc mình từng ăn: nước dùng thanh, chua dịu của dẫm bỗng, ngọt vị nước dùng ốc chứ không béo béo kiểu nước ninh xương. Ốc quắn bán đến đâu nhể đến đó, ăn giòn. Giò tai, chả ngon. Mà thích nhất là hành tươi phi nhà bà, có tóp mỡ, ăn rất thích, không bị hôi mùi mỡ, hành không bị sũng dầu mỡ. Nhiều nhà cũng làm hành phi kiểu này nhưng mình thấy nhà bà Giao vẫn là ngon nhất. Hôm nay ra xin bà nhiều hành bà cho nhiều ăn đã luôn. Đậu rán là để nguyên miếng rán lướt, ăn miếng dậu mềm mượt, không bị khô cứng, béo béo ^^ Lâu không ra ăn được, hôm nay ăn vẫn không khác gì
Hình này không phải bát mình ăn hôm nay mà là của lần trước mình ăn (bình thường, không nhiều hành) giá 30k, hôm nay mình xin nhiều hành bà cho nhiều gấp đôi bát bình thường luôn Mấy chị em đi ăn muộn quá nên không nhớ để chụp cái bát đầy hành thơm ngon của mình 4 bát nhiều ốc, 3 trà đá hết 170k.
Chỗ cũ nhà bà giờ thành hàng cắt tóc mất rồi, các bạn đi vào ngõ 433 Bạch Mai, đến cái ngã 3 trước quán cũ (nay là hàng cắt tóc) thì sẽ thấy mấy tờ giấy ghi Bún ốc bà Giao chuyển cách đấy 5m về phía tay trái nhé. Ngõ 433 đang sửa nên các bạn đi vào Hồng Mai từ Bạch Mai, để ý ngõ đầu tiên bên tay phải (ngõ 28 hoặc là đối diện số 28 mình ko chắc lắm về số) thì rẽ vào, Ngõ đấy nó thông với ngõ 433.
Bà bán từ tầm 2-3h chiều nhé, trước giờ đó là quán của em gái bà bán (cạnh quán cũ) nhưng không ngon bằng, ở Liễu Giai cũng có 1 quán của bà em gái khác mà mình ko nhớ chính xác địa chỉ. Nói chung ăn của đúng bà Giao vẫn thích nhất!
2. Chè Sài Gòn, bánh xèo 107 - E5 Bách Khoa
Hàng này thì mình quên không chụp ảnh, xin mạn phép được mượn ảnh người khác mà mình thấy sát thực tế nhất mong bà con thông cảm. Bánh xèo ở đây be bé thôi, nhưng vỏ giòn, ngon, nhân tôm thịt, tươi, ngọt, nước chấm và rau ăn kèm cũng ok.
Mình ăn chè bưởi, cùi bưởi giòn, độ ngọt vừa phải nhưng mà cốc hơi ít. Thập cẩm thì bình thường, còn chè thái sầu riêng thì thằng em mình khen ngon nhưng mình chưa thử. Mà cốc chè nhà này dù ngon nhưng nhìn không thích lắm ý, kiểu hơi bị lem nhem cẩu thả. Đồ lên khá nhanh nhưng ở đấy có chị nhân viên hơi mập mập lùn lùn có dáng điệu buồn cười lắm ý, order cho khách mà tay cứ cầm gói bim bim, đi còn hơi lắc lư nữa. Hài vãi.
Nhà này gồm 3 nhà liên tiếp nhau, nên ngồi nhà không có tủ chè với nhà đổ bánh xèo cho thoáng mát. Nhìn chung cũng khá sạch sẽ. Nhà này bánh xèo đổ trước. Mình vào lúc tầm hơn 3h thấy đang đổ 1 loạt bánh trên bếp, bánh xèo 14k/cái thì phải. Mình ăn 3 bánh xèo, 1 chè thái sầu, 1 bưởi, 1 thập cẩm tổng thiệt hại 90k.
3. Bánh đúc nóng, chè chuối - 35B Nguyễn Bỉnh Khiêm
Mình hơi bị vô duyên với nhà này, nghe mọi người khen từ cuối năm ngoái mà mấy lần ra ăn mà toàn đóng cửa, lần thấy mở cửa thì lại không vào ăn được, lần này mới được ăn
- Bánh đúc: 25k/bát, ăn khá ngon, nhưng với giá này thì hơi bị đắt, múc cũng chỉ lưng bát thôi. Bột dẻo, mịn, nhân thịt cũng không có gì đặc sắc lắm và hơi ít nhân thịt. Nước chan cũng vừa miệng.
- Chè chuối: bị cái tật hàng nào nổi tiếng cái gì là phải ăn nên dù không hảo chè chuối lắm nhưng hôm nay vẫn thử. 1 bát chè chỉ có 3 miếng chuối nướng, hạt trân châu loại bé tí ý, chan nước chè (?? Không biết gọi là gì nên cứ gọi nước chè ) và nước cốt dừa. Chuối nướng mềm dẻo, không bị chát nhưng mà tổng thể thì ăn khá chán. Tại ăn 3 miếng chuối xong là chỉ ngồi húp nước chè với trân châu. mà chè khá là ngọt nên hơi bị ngấy. Nhìn chung là chuối nhà này ngon so với những hàng mình đã thử nhưng mà mình vẫn không thích lắm. Với giá 25k/bát thì ra ăn chè thập cẩm 16 Ngô Thì Nhậm thích hơn nhiều ))
Nhân viên hôm nay có 2 ông mang đồ ra cho khách lớ nga lớ ngớ, hỏi hết người này đến người kia xem có phải của anh/chị không
Quán còn chè thái, khoai, sắn,... nhưng với mức giá và độ ngọt này mình sẽ chọn quán khác Khổ cứ mong ngóng được ăn mãi rồi giờ vỡ mộng. Tổng thiệt hai ở đây là 100k.
Hic, bài dài lê thê, xin cảm ơn bà con đã kiên nhẫn đọc bài đến tận dòng này xem tiếp
[Góc review]
Bánh ngon ngon Bạch Mai
Bánh ở đây công nghệ Nhật Bản làm sạch sẽ lắm ý :> bụng dạ dạo này hem tốt nên mình thường xuyên ăn ở đây.
Ở đây có các loại bánh là bánh tôm; bánh shaomai, goyza Nhật ( hấp và chiên ); pelmani Nga; và bánh phô mai chiên. Mình highly recommended bánh pelmani Nga và bánh phô mai nhé. 2 loại này cắn vào cảm giác nhân tuôn trào trong miệng ý thích vch
Ngoài bánh ra ở đây có mì sườn rán và cháo nữa. Cháo thì mình chưa thử còn cực kì khuyên ko nên ăn mì; sợi mì thì là sợi mì tươi nhào bột rồi luộc; nhưng vì là sườn rán nghĩa là không có nước xương nên mì ở đây ăn đúng nghĩa là bột mì luộc ạ ))
Giá bánh: 3-8K tuỳ loại
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Cho các bác quanh khu Bách Kinh Xây thèm bún đậu mắm tôm mà lười đi xa thì hãy vào đâyyyy. Hôm nay em ăn lần đầu mà thấy ngon hơn bún đậu gốc bàng ở Đại La ấy. Đây là mẹt 2 suất đầy đủ có đậu, thịt, chả cốm và dồi. Đầy ú ụ mà ăn ngập mồm luônnnn. Quán để sẵn ớt đường quất cả bột ớt để các bác tha hồ nêm mắm cho vừa miệng ạ. Lại có cả điều hòa ôi mát rười rượiiiiiiii
30k/suất đầy đủ, trà đá 2k/cốc và nước đậu 5k/cốc ạ
Edit: Hình như địa chỉ là 319 Bạch Mai ạ,mình không nhớ rõ số, bên ngoài có treo biển bún đậu mẹt xem tiếp
[ Góc không quay lại ]
Thấy có bạn review quán này ở Tiệm Bánh Mì 35k 324 Bạch Mai, ảnh thì chụp đẹp, đồ ăn trên chảo nhiều lắm. Đến quán, đầu tiên là cách phục vụ của nhân viên ở đây. Ăn nói hỏi khách hàng trống không đã không hài lòng tí nào rồi, mặt thì như kiểu đưa đám trước mặt khách, trong khi đó mình đi từ nhà ra quán ăn thử cách 4km, càng bực. Mình gọi Set Bò cỡ lớn và Bò Bít Tết Cỡ Lớn đầy đủ như hình. Khi bê ra nhìn chả giống hình tẹo nào, chảo bò thì không nóng nguội, trứng thì chín sẵn rồi, gọi nhân viên thì nhân viên đi buôn chuyện. Nhẫn nhịn ngồi ăn xong đứng dậy về. Quán thì ko phải đông nhưng cách phục vụ và đồ ăn không đúng là mất khách rồi. Mấy ông bà nào up ảnh có tâm hộ em, đi ăn đã bỏ tiền túi ra cho đáng đồng tiền, lại còn đi xa mà mang bực vào người.
Kính hội. xem tiếp
Bún Ốc Sánh Béo 443 Bạch Mai.
Sáng đến tầm 16h nhé mn xem tiếp
[Góc bún chả]
Đây là hàng bún chả nổi tiếng lâu đời có cái cây to oạch trước cửa ở 299 Bạch Mai ah; giá là 40k/suất k nem, h thì k biết có tăng thêm k ??? Bún chả ăn OK ah nhưng nem thì e k thích lắm vì nhiều dầu quá ăn k giòn và k thấy ngon.
Cơ mà hàng bún chả ngon mà giá ok (25k/suất k nem) thì ở lê ngọc hân cắt trần xuân soạn (đối diện bánh mì soái ca) ah. E ăn ở đây được hơn chục năm r vẫn thấy ở đây best ah :x xem tiếp
(Review kiểu có tâm rất nhiều)
Đợt này Dimsum 2k5/ chiếc hót hòn họt nên e vượt nghìn trùng qua chục con phố thì cũng tới nơi , e xin được phép nói vài điều về quán :
*Địa chỉ : rõ ràng quán to đùng luôn tên là Bánh Ngon Ngon 368 Bạch Mai , tuy nhiên quán đang trong quá trình xây dở nên phải bán trong hầm hơi bé và chật .
*Nhân viên : Thân thiện , nhiệt tình không chê nhiều.
** Đồ ăn : E mua 30 bánh rán Gyoza và 10 bánh pelmeni Nga , giá ở ảnh . Có lẽ do mới và được truyền thông tốt nên rất rất đông , phải chờ khá lâu mới đặt bánh và lại tiếp tục chờ xếp hàng mới lấy được bánh . Bánh lúc lấy cũng ấm ấm tuy nhiên bánh Gyoza rán ăn không được ngon vì vỏ quá dầy, khô, cứng nhạt nhẽo nữa mặc dù có nước chấm nhưng cũng không đủ để e quay lại lần 2 , bánh pelmeni thì là loại hấp nên mềm nhưng vẫn là kiểu vỏ bánh dày quá thành ra bánh hơi chán nước chấm sa tế xì dầu cũng Ok .
Chấm 4/10 nhưng cộng nhân viên là thành 5/10 ) bác nào tò mò đi ăn thì tránh mua nhiều cái Gyoza rán là được ạ cửa hàng đang có KM mua 15 tặng 5 , mua 20 tặng 10 ạ xem tiếp
Góc Khen
KAI TEA - 99 Bạch Mai
Năm nay là một năm bùng nổ của trà sữa. Là một tín đồ của trà sữa, nên ở đâu khai trương là phải bắt lấy cơ hội ngay
Quán đang có ctrinh khuyến mại 50% đến 27/6 , nên tính ra 20k/1 cốc khá là hạt rẻ phải không nào.
Mình hôm nay order 2 loại trà nổi bật là Trà lúa mạch sữa tươi và Trà cam sả nhiệt đới.
- trà lúa mạch sữa tươi có vị thơm của gạo rang , vị thanh của trà. Kiểu giống nc gạo hàn quốc nhưng đc kết hợp thêm trà. Mix cùng trân châu trắng ăn khá ngon.
- trà cam sả nhiệt đới, đó là hồng trà đx mix cùng nc cam ép nguyên chất còn nguyên cả tép cam nhé. Thêm vị thơm thơm của sả uống cũng hay. Nhưng lưu ý là hơi chua chút. Nên mình đã chọn topping là thạch tươi ngọt ngọt . Kết hợp vs vị chua khá là vừa vặn.
- không gian quán hơi nhỏ hợp với mua mang đi hơn xem tiếp
Lão chồng tìm được 1 quán ở Bạch Mai, tiện đây có bác nào ăn ở Bạch Mai, hoặc ở đâu ổn ổn cho mình xin review với ạ.
Địa chỉ Bạch Mai: Số 1, Ngõ 506, Bạch Mai xem tiếp
[Góc CẢNH BÁO BỌ NHẢY-Meo’s house coffee]
Vấn đề này không phải chuyện đồ ăn, nhưng nó làm em rất bức xúc và nghĩ rằng trong hội có thể nhiều bạn vào Meo’s house cofee ngõ 33 chùa Láng để học hay chơi với mèo, nên em muốn cảnh báo trước những ai định vào đây thì nghĩ thật kĩ để tránh bị như em. Em cũng xin nói là page không cho đánh giá nên em không nhận xét đánh giá được, và tối ngày 8/10 em đã ib quán này, nhưng em chỉ được nhận câu trả lời là : "Mình vừa đọc qua 1p Bạn đợi xíu lát có time đọc kỹ mình sẽ pm b" và đến đêm ngày 9/10 bên này vẫn chưa rảnh để trả lời nên em đăng lên đây chắc page thấy thì trả lời hộ em. Ngày 25/9 vừa rồi, em cùng bạn đến quán này để ngồi học ( em đi học thêm lúc 18h30 nên học xong ca 3 em rủ bạn đến đó đỡ phải về phòng). Đến ngày 27/9, tay, chân em xuất hiện vài nốt màu hồng, rất ngứa nhưng nhỏ và giống vết muỗi đốt nên em bỏ qua. Tuy nhiên, những vết này ngày càng nhiều, sưng đỏ và cực kì ngứa, đã gãi là không muốn dừng luôn và chỉ dừng lại được khi đau quá. Đến ngày 3/10 có vết trên tay em chuyển sang tím bầm như bị đánh và những vết khác sưng rất to. Vì rất lo nên sang 4/10, sau khi thi xong, em ra Bạch Mai khám và được chẩn đoán bị sẩn ngứa côn trùng đốt. Bác sĩ nhìn tay em và hỏi nhà có nuôi mèo không? Em bảo có nhưng mà 1 tháng rồi không về, tuần trước cháu đi cafe mèo. Cô đấy bảo em bị BỌ NHẢY đốt, từ chó mèo qua, không phải bọ thường mà bọ lây dịch hạch. Và có vết của em gần nhiễm trùng luôn. Nó không thể lành ngay mà phải rất lâu, tái đi tái lại và thuốc chỉ đỡ đi 1 chút thôi. Tổng thiệt hại là em mất 100k tiền khám, 620k tiền thuốc. Và đến hôm nay tay em vẫn còn đang ngứa thêm, không một vết nào lặn đi mà còn BỊ THÊM nhiều nốt rất ngứa. Đến đây thì có thể nhiều người nói sao mỗi em bị bọ đốt ? Thì em chỉ có thể nói là số em qúa nhọ. Nhưng ngoài quán này ra thì em không còn 1 chỗ nào để đi mà gặp được chó mèo ạ. Và những con mèo ở đây cũng rất bẩn, thấy cả rận đang bò trên người chúng, và có nhiều con đau ốm. Đồ uống thì không có gì đặc biệt, không trông cẩn thận thì mèo sẽ trèo lên liếm cốc nữa đấy ạ. Chốt lại, em chỉ muốn mọi người cân nhắc kĩ khi có ý định vào quán, có thể k phải ai cũng nhọ như em nhưng k ai nói trước được gì và chắc k ai muốn tự dưng mất gần triệu bạc chỉ vì đi chơi với mấy con mèo ạ. Em thì em xin cạch luôn và cũng đã cảnh báo bạn em là k đi đến quán này nữa. Mong ad duyệt bài giúp em ạ. ( tay hơi nhiều lông so sorry mọi người hiuhiu)
. xem tiếp
Có ở đâu mua được suất xôi thịt 10k đầy ú ụ như này không nhỉ:).
Địa chỉ: quán xôi đoạn đầu Bạch Mai, trước cửa số nhà 35-37 gì đó. Có hai hàng xôi gần nhau, đều ngon và rẻ. Ấn tượng với quán này chỉ vì lần đầu tiên mua xôi của cô mà hôm ấy mình không có tiền lẻ, thế mà cô cho nợ luôn, bảo lần sau mua thì trả cũng được. Và thế là một - đứa - dễ - bị - cảm - động bởi những thứ nhỏ nhặt như mình lại trở thành khách hàng thường xuyên luôn
P.S: ngoài xôi thịt thì cô vẫn có cả xôi trứng, chả, ruốc như bình thường nhé. xem tiếp
Một chút Bún Bò Huế cho các bác đây
Tôi tìm được địa chỉ này cũng lâu rồi ạ nhưng hôm nay mới ra ăn.
Địa chỉ 18 Đại Cồ Việt ( chưa đến Cao Đạt ạ . Quán hơi khuất . Sorry các bác em ms thêm địa chỉ nãy quên )
40k một bát đầy ụ mà ngon nhé.
Sợi bún to mềm ăn rất thích. Chả tôm Mọc tuy hơi xấu tí nhưng ăn rất ổn. Có thêm tiết và gân. Đặc biệt Gân và Thịt bò rất mềm và thơm nhé. Ăn đứt chỗ ở Bạch Mai với O Xuân luôn. Ở Bạch mai nhìn chả tôm có vẻ tròn tròn đẹp đẹp thôi nhưng ăn ngọt vị đường cả nước dùng cũng không bằng chỗ này.
Ở đây còn có bánh gì ở Huế nữa ý mà ko thể gọi thêm vì quá no.
Nên thử ạ xem tiếp
[ Bún ốc sườn Cô Sáu ] [ 354 Bạch Mai]
- Lang thang khắp phố đi kiếm quán ăn trưa. Vì cái nắng gắt Hà Nội nên lại phải ập vào quán ăn cũ )).
- Quán bún ốc sườn nằm trên đường bạch mai, ngay gần ngã 3 nên không cần phải tìm xa xôi.
- Không gian quán hơi hẹp chỉ tầm 7,8 bàn. Và chỗ để xe trước của cũng hơi hẹp.
- Nhân viên: Thái độ phục vụ rất thân thiẹn , chu đáo và order đợi đồ nhanh gọn, không phải chờ lâu.
- Topping: Sườn được chặt nhỏ nhắn xinh xắn, ăn vừa miệng, ốc cungz vừa đủ ăn . Không có quá nhiều và cũng không quá ít topping.
- Gia vị: Bát bún có vẻ hơi mặn ( hoặc là do khẩu vị của mình) , có vị chua đặc trưng của bún ốc. Và mỗi bàn lại coa thêm 1 chai giấm bỗng cho ai thích ăn chua nhiều. Bạn ny của mình cho cungz thích ăn nên cho nhiều giấm bỗng mới chịu )).
- Lưu ý: Ớt trưng khá cay và hơi khét nha, lần ào minh ăn cũng vậy, không biết có phải do phong cách của quán hay không ). Bát bún có thiết kế đặc biệt nên cũng không to lắm, hơi ít đồ ).
- Bún ốc : 20-30K
- Bún ốc bò: 30-35K
- Bún ốc sườn: 35-40k xem tiếp
Giá 30-35k/bát, óc (20k), chân gà (12k/c)
Ngay đầu Ngõ Mai Hương (đối diện Gà Nướng Ò Ó O ở Bạch Mai)
18:30-3:00 sáng xem tiếp
Bún ốc sườn cô Sáu 354 Bạch Mai
Cảm nhận đầu tiên là quán sạch sẽ. Phục vụ chuyên nghiệp. Có hẳn bill cho khách.
Mình gọi 1 ốc nhỏ bò. Khi bát bún bưng ra thì nhìn cảm quan đã thấy ưng rồi bởi lẽ những điểm cộng sau đây:
- Nước dùng rất TRONG. Mình ko thích ăn phở hay bún ốc mà nước dùng bị đục hay váng mỡ.
- Nếm thử thì thấy chua nhẹ vị giấm bỗng ko bị gắt
- Ốc nhỏ làm cực kỳ sạch, giòn, ăn ko thấy 1 hạt sạn nào
- Rau sạch và tươi
- Bò trần vừa tới ăn mềm
* Điểm trừ:
- Nước dùng theo mình thấy là bị thiếu vị mắm tôm. Đối với mình mắm tôm là linh hồn của món bún ốc, giúp cho nước dùng đậm đà thơm ngon hơn rất nhiều
- Rau mình thích cắt nhỏ, hoặc có thêm rau trần là ok
- Bát hơi điêu to trên bé dưới )
Chấm điểm: 7/10
Giá cả thì khá ok từ 25k-50k. Bát của mình là 30k
T ko PR cho ai hết nhé. có sao thì nói vậy. Ai ko thích có thể lướt qua ko xem. xem tiếp
(Góc chê)
Nhìn hộp xôi ntn mọi người đoán xem bao nhiêu tiền ?? Vâng em mua 45k hộp xôi này đó ạ đắt ngang xôi Yến với xôi Lộc mà chất lượng thì chán đừng hỏi Địa chỉ 19 Hàng Vôi nhé mọi người.
Sáng nay trong giờ làm tranh thủ không có khách, e đi xung quanh Hàng Vôi xem có gì ăn không, trong đầu cũng đang thèm xôi nên thấy có cửa hàng bán xôi, bún ngan,mì vằn thắn,....e tạt vào luôn. Em gọi xôi trứng thịt mang về, đứng đợi 1 lúc thì người ta đưa cho e và bảo của em hết 45k, e đứng hình mấy giây liền nghĩ không hiểu hộp xôi ntn mà tận 45k đắt thế, nếu đầy đặn ngon thì còn đỡ ai ngờ về mở ra được mấy miếng thịt, 1 quả trứng ốp la + với 1 ít su hào, cà rốt muối, xôi thì k dẻo, nhai còn sượng sượng. Em thề e thất vọng tràn trề luôn và uất ức vchg ăn xôi ở 420 Bạch Mai có tầm 25-30k đc rõ nhiều lại còn ngon nữa chứ Mà đi làm mấy tiếng đc 100k rồi mua phải hộp xôi mất 45k ăn chả ra gì nữa cơ nghĩ lại 45k đó để ăn bún phở và nhiều thứ khác còn rẻ và ngon hơn rất nhiều xem tiếp
( góc khen )
Cháo ếch singapore Sentosa Food 225 Bạch Mai .
Được cái deal rẻ nên nắng nôi vất vả cũng cố cùng em ng yêu đi ăn thử xem ra sao.
Thấy thiên hạ nói cháo ếch ở Thái Hà ăn khá ổn, còn điểm này tìm mãi k thấy có review gì , cũng hơi có tí lo lo ngộ nhỡ ăn k ra gì thì ny cạo lông .
Đến quán thì hơi vắng, chắc nắng nóng ít ng đi ăn, nhân viên nhanh nhẹn mang menu giới thiệu các món .
Chọn xong món tầm 5p là được ăn, nhìn cũng hấp dẫn, thịt ếch mềm , dai , ngọt rất ngon , ăn cùng cháo là tuyệt vời .
Có cơ hội sẽ quay lại ăn tiếp, 1 lựa chọn khá ổn và bình dân .
Kính hội . xem tiếp



Ăn từ hôm qua mà hnay mới ngoi lên review cho ace được ))) Nói chung là ngon
Nước dùng vừa miệng, ốc ngon, sườn ngon, có bò hơi dai xíu nhưng vẫn ăn được.
2 đứa ăn hết sạch ko còn nước lẫn cái
Vì thực ra nhìn vậy thôi chứ bát hơi nhỏ. 35k/bát này nhé các ace.
Quán phục vụ nhanh, sạch sẽ. Chắc chắn sẽ quay lại
Còn 1 cơ sở khác bên Bạch Mai mà mình k nhớ địa chỉ lắm xem tiếp
[BÚN RIÊU BẠCH MAI]
Vừa nãy thấy 1 bài review về bún riêu ở Bạch Mai mà không phải quán này làm e muốn review ngay cho quán tủ e hay ăn. Quán do 2 vợ chồng bác cũng có tuổi rồi ngồi bán vỉa hè đoạn ngã 3 bạch mai với Tạ quang bửu cạnh quán Vietmart 10K. E ăn tô thập cẩm có đậu rán( vàng ròn), thịt bò, ốc nhỏ ( có ốc to nhưng e ăn ốc nhỏ), chả cá, giò sụn , tóp mỡ ( ngon bá cháy). Có quẩy, rau sống ăn kèm đặc biết e thích ăn rau muống chẻ sạch giòn ăn kèm ngon kinh khủng. Cá nhân e thấy đồ ăn ở đây mọi thứ đều tươi mới, nước dùng nóng hổi chua ngọt chuẩn vị bún riêu ai có thể ăn mắm tôm thì bảo bà sẽ cho vào. Chỉ có duy nhất điểm trừ là ông bà bán vỉa hè nên hơi chật chội khi ngồi quán cũng đông nữa. Mùa lạnh này đi chơi đêm chỉ cần 1 tô thôi cũng ấm lòng rồi. Đầy u no căng rốn mà có 40k thôi các bác ợ. Đã ăn nhiều lần nhưng vị và mọi thứ ko hề thay đổi lần nào cũng dc phục vụ tận tình và cho nhiều rau muống chẻ
xem tiếp
[ review chè ]
Phải nói rằng mình chưa bao giờ ăn cốc chè nào vừa rẻ vừa nhiều như này. Cốc loại to nhé ko phải loại nhỏ như những chỗ khác. Chè đỗ đen không 6k, phớ 6k, chè thập cẩm 7k. Nhiều đỗ dã man, mà đỗ không hề nhừ kĩ quá ghê ghê như chỗ khác, nước không ngọt sắc mà ngọt mát, nói chung là y hệt mẹ nấu ở nhà )
Có thể nhiều bạn không thích nhưng mình thấy ăn chè như này hoàn toàn yên tâm. Mặc dù chuyển nhà đi chỗ khác rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn phải ghé qua ăn chè ) cuối chợ sáng ngõ 105 Bạch Mai nha. Ở chợ nên không có chỗ để xe, mn có thể mang về. xem tiếp
Em vừa mới đi ăn bún đậu ở 319 Bạch Mai về nè cả nhà. Lần thứ 1 đến quán là lúc 2h chiều t7 tuần trc thì bị hết các thứ, hôm ý em còn chưa đọc bài review trên group mình cơ. Thèm quá nên ghé vào luôn. Lúc đấy quán hết sạch các thứ còn mỗi đậu phụ nên em đc ăn bún đậu đúng nghĩa đen luôn . Kể cả thế em vẫn hài lòng lắm, vì mắm tôm thơm và ngon, anh chị chủ quán thì rất rất nhiệt tình. Lúc đấy quán có mỗi mình e là khách nhưng chị ý vẫn đạp xe đi mua bún về phục vụ khách. (Mặc dù e có bảo là ăn bún rối cũng đc)
Hôm nay em khôn hơn, đi sớm và đc ăn 1 suất đầy đủ 30k (như hình ạ) Anh chủ còn hỏi em sao ko gọi ship, 1 suất anh cũng ship mà. Ui, thấy đáng yêu quá ạ. Hầu như các quán chỉ nhận ship 3-5 suất trở lên thôi ý. Đây là quán đầu tiên chủ động nhận ship hàng 1 suất mà e biết.
Đậu rán ngon, mắm tôm thơm, đặc biệt là chả cốm ngoài giòn, trong mềm chứ ko bị nát hay nhão. Thịt chân giò vs dồi có tý mỡ, ăn đã lắm. Rau sống tươi sạch. Phục vụ nhanh, nhiệt tình. Em thấy cũng bõ công đội nắng đi đường xa lắm ạ. xem tiếp
4.Điểm trừ : do mình tới sớm nên đợi hơi lâu chút ))) mặt bé nhà mình đợi lâu quá ngệt cả ra )) may đối diện có quán trà sữa là phải mua ngay cho nó tươi tỉnh )))) .Tuy nhiên đợi lâu thế các bạn ý có khuyến mãi thêm cho mình 1 cốc trà mâm xôi gì đó )) Nói chung là nếu tới đây uống thì nên thử trà mâm xôi hơn là sâm dứa vì sâm dứa ở đây uống hơi đăng đắng ))
Chấm 9/10 cho 1 cuộc tình )) mặc dù đường tới cuộc tình hơi xa và cuộc tình ấy làm mình đợi hơi lâu ))) không sao nhưng mà yêu đương là phải đợi chờ
À mình cũng không biết tên quán đâu chỉ biết 434 Bạch Mai đối diện LeeTee thui xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]
Bún đậu - Số 1A, ngõ 61 Lạc Trung.
- Như hình là suất cho 2 người 50k, đồ ăn ra nhanh và no phè phỡn.
- Mắm tôm loãng và mặn, đậu rán vỏ giòn ruột thơm, chả cốm mềm dẻo, dồi dai nhưng k thơm.
- Quán bán trên vỉa hè, trời nắng chỉ có ô và bạt để che nắng, k có quạt nên nhanh vã mồ hôi.
Mình đi tìm cái quán ở ngõ Quỳnh - Bạch Mai mà k thấy xem tiếp
Tóm lại, vừa rẻ, vừa gần nhà, ăn khá ổn mà còn mở đến muộn nữa )) Chắc cũng ko nên đòi hỏi gì thêm. Ai ở quanh Bạch Mai chắc cũng biết hàng này rồi, còn ai chưa biết thì tối nào mát trời hãy thử ghé qua ăn ốc & trứng cút lộn nha! xem tiếp
Quán Bún Ốc Sườn Cô Sáu- 354 Bạch Mai ( mở cả ngày)
Vị trí : quán nằm ở gần ngã ba Bạch mai – Tạ Quang Bửu nên rất dễ tìm. Không gian quán thoáng, mang đến cảm giác sạch sẽ. Mình hay ăn bún sườn + ốc to, bát bún đúng cổ truyền với hoa văn kiểu bát ngày xưa Miếng sườn nhỏ, ốc to ăn thơm, ốc bé đôi lúc ăn bị sạn. Nước dùng có vị chua chua của dấm bỗng. Ớt chưng ở đây ăn khá cay nên các bạn cho vừa thôi nhé nếu ko ăn đc cay Bún cho hơi ít, bạn nào ăn khỏe thì nên bảo làm bát nhiều bún.
Giá cả: bát mình ăn là 35K nên cảm thấy giá cả phải chăng so với chất lượng
Cả 2 quán trên cá nhân mình thấy chưa đc coi là xuất sắc nhưng cũng đáng để các bạn thử 1 lần xem tiếp
[ Góc khen ]
Hôm trước đêm hôm đói quá không chịu được nên e với bạn mò ra đường tìm đồ ăn, lúc ý là hơn 1h sáng rồi. Loanh quanh khu Bách Khoa vs Bạch Mai thì tìm được quán bún này ạ ở ngày đầu Lê Thanh Nghị vs Bạch Mai. Em có gọi 1 bát bún sườn mọc mang bát bún ra đã thấy thơm rồi, nước dùng đậm đà cả ngọt...sườn thì mềm ngọt thịt nói chung là ăn cứ phải vét hết bún cả nước . Giá thì 40k mọi người ah. xem tiếp
(Góc hỏi han)
Có ai biết chỗ ăn xôi sáng ngon ngon có gà xé phay, pate hoặc sườn kh ạ? Ở khu vực Kinh Bách Xây - Bạch Mai - Giải Phóng - Phương Mai càng tốt.
(Chỗ xôi sườn cay Trường Chinh bán sáng kh ạ?) xem tiếp
[Góc Chê]
Hnay đi cả ngày, trên đường về đói quá tự dưng chồng em thèm ăn xôi, nhìn thấy hàng xôi đẹp đẹp sạch sẽ em chỉ chồng em rẽ vào luôn.
Quán rất xinh xắn, nhỏ nhắn, đèn vàng như quán caphe. Ở ngay đoạn Bạch Mai rẽ vào Lê Thanh Nghị nên khá bắt mắt.
Xem qua menu em thấy ok. Chắc gọi bát 30k là ấm bụng rồi, đỡ phải vòng lên phố nữa.
Em gọi 1 bát xôi trắng xá xíu pate lạp xưởng. Chồng em gọi 1 xôi trắng gà nướng trứng kho. Nhận xét của em như này: xôi cực ít, thịt xíu khô nhạt vị, gà thịt trắng đc xé nhỏ như ruốc cũng k đậm đà gì . Em gọi thêm nước thịt kho mong cải thiện đc tí mà huhu nước kho y hệt nước lọc có tí mỡ vẩy thêm ít gia vị, k mặn, k ngọt, k đắng, nhờ nhợ nhạt nhẽo Dưa góp cũng thế, điệp khúc: k chua, k cay, k mặn, k ngọt. Em thề là 1 bát quá ít, chắc trẻ con ăn là vừa, em sức con gái ăn bthg còn k cảm thấy no nữa là chồng em.
Thật sự cái lúc đói hoa mắt thì món gì cho vào mồm lúc ấy cũng là ngon, hic thế mà..em chưa bao h ăn xôi ở đâu chán nthe huhu. Em sẽ kbh quay lại
Vì em đói quá nên k chụp lại ảnh 2 bát xôi, em xin phép up tạm menu quán ạ. xem tiếp
Cho e hỏi gần khu Bạch Mai, phố Huế, vincom có hàng cơm rang thập cảm vs dưa bò nào ngon k ạ. Cho e xin ít địa điểm trưa còn đi đớp ah. E xin cảm ơnnnn xem tiếp
[Góc ấm bụng]
Cũng thấy mọi người khen chỗ này ác quá nên đi ăn thử và phải khẳng định 1 điều là ngon thật
Chả biết diễn tả thế nào chỉ biết dùng từ “ngon” thôi, ghé quán ngày trời HN lành lạnh chị chủ quán đưa bát bánh trôi tàu nóng hổi, thơm thơm ăn thực sự là hết ý
Quán thì hơi nhỏ nhưng đâm ra lại thành ấm cúng, chị chủ quán thân thiện dễ thương lắm, vì quán nhỏ nên ít chỗ để xe nữa.
Giá: 15k 1 bát 3 viên (mình thấy ăn 1 bát vậy là no rồi, khuyến khích ai muốn thử món khác nữa của quán thì để lần sau ăn cho ngon)
Bán từ ~2h-11h tối
Địa chỉ: 54 Bạch Mai xem tiếp
Thấy các bạn dính phốt tocotoco nhiều mình cũng đú đởn lên khen cái toco 451 Bạch Mai tý.
Được em gái cho cái app có mã tặng 1 khi mua 1 mình đăng ký bừa cái 451 Bạch Mai cho tiện đường đi làm.
Cảm nhận trước tiên khi vào quán là quá nóng. Ư tuần vào 4 lần nhưng lần nào cũng ướt hết cái áo phông mới nhận được trà.
Điểm cộng là nhân viên order ca tối nhẹ nhàng, nhanh và nhiệt tình.
Hôm nay m mua 2 cốc size M nhưng em ấy nói chỉ áp dụng mã cho size L dù mọi khi vẫn OK size M.
Trà mua mấy lần uống đều ngon, trân châu sợi OK và đặc biệt là chưa bị đau bụng lần nào ) xem tiếp
[góc review] - [góc chê]
Địa chỉ: uncle tea Bạch Mai
Em chào group mình ạ. Em vừa đặt ship cốc này về, mà uống đc 1 ngụm phải review ngay.
Đợt trc e từng uống vị trà xanh, k rõ là latte hay trà sữa trà xanh nên hnay gọi lại, đặt loại trà sữa trà xanh. Mà khi nhận đc nước, thấy thất vọng quá ạ. Màu như bột pha, vị thì lờ lợ, lại hương hương gì đó rất khó tả. Em mua thêm trân châu mà lèo tèo vài hạt. Nói chung là k xứng vs giá tiền 66k ạ. Mong a/c/e nào định đặt thì suy nghĩ kĩ trc khi gọi
( Mong ad duyệt bài giúp em, em cảm ơn ạ) xem tiếp
[Góc khen khen]

Bún móng giò ở đầu ngõ Thái Lợi, cạnh số 307 Bạch Mai.
Trước mấy lần thấy bài khen bún dọc mùng ở Bạch Mai mà ko save lại nên ko chắc là nhà nào, cứ mang máng là 325 hay 317 gì đấy vòng qua vòng lại check mấy nhà đều ko phải thì hôm nay đi thấy nhà này đông khách dù đã gần 10h tối rồi nên quyết định vào ăn.
Mình ăn bún móng thịt, bún 25k/bát to ụ, ăn no lè luôn dù mình vừa đi tập về và đang rất đói. Nước dùng ngọt, thanh ko bị váng mỡ, ngấy. Mới đầu chưa thêm dấm tỏi, quất vào thì chưa cảm thấy nó ngon quá đâu vì ở đây mình nghĩ nước dùng cho hơi ít cà chua nên ko có vị chua gì cả. Nhưng sau khi thêm dấm tỏi và quất vào thì ăn rất ngon. Nước dùng ngọt lại thêm chút chút chua nữa nên ăn rất đã. Thịt gồm móng được luộc khá kĩ ăn mềm, ngọt, thịt chân giò luộc ăn cũng ngon. Dọc mùng nấu vừa phải ăn dai giòn sần sật và quan trọng là ko bị ngứa.
Bàn bên cạnh mình hình như gọi một cái chân giò luộc thì phải, thấy một tô to bự, đầy ngất luôn, có cả dọc mùng ăn kèm nữa, nếu muốn uống bia thì sẽ phải lấy ở nhà khác nên hơi bị lâu một tí.
Quán tuy đông khách nhưng phục vụ khá nhanh, nhân viên bán hàng tầm trung tuổi rồi nhưng khá thoải mái.
Một điểm trừ khá to là quán ngồi vỉa hè không có quạt nên ăn xong bát bún người cũng mướt mồ hôi, đường đông xe nên ngồi cũng khá bụi và ko thoải mải lắm. Nóng thêm tí nữa thì chắc ko dám ngồi đây ăn, phải đợi mát mát hoặc ít ra thì cũng phải tầm như tối nay mới ăn được.
Quán có cả cơ sở ở Ô Quan Chưởng nữa và có nhận ship hàng cơ mà mình ko có số. Mình nghĩ mn GG là ra thôi xem tiếp
Review Bún đậu ( Hàng Khay )
- Khen: nhiều topping, đậu giòn, thịt chân giò ngon
- Điểm k thích: đông thật sự, chờ lâu và chs cảm giác chất lượng đồ k hấp dẫn bằng ở Bạch Mai và bún đậu Gốc đa Thuỵ Khuê ))))) Mấy món lưỡi lợn, lòng non nhìn lên ảnh lồng lộn thế thôi chứ nhìn ngoài k dc thế. Ai chưa ăn có thể ăn 1 lần cho biết ( k nên đi xe máy nhé vì ít chỗ để xe lắm )
.
130k suất 2 người full option + 1 đĩa dồi ( có nhưg e k chụp ảnh ) = 140k
Ngõ Hàng Khay
e quên k hỏi giờ nghỉ vs bđầu ))
.
: ae có địa chỉ nào ăn bún đậu ngon gt em vs :((((((( xem tiếp
GÓC CỰC KÌ VÔ CÙNG PHẪN NỘ
[Edit: nhiều bác hiểu nhầm nên em viết rõ chút là ảnh trái là ảnh của foody, ảnh phải là ảnh em ăn ạ. Còn nếu mn vẫn nghĩ thế là rẻ thì em chịuuuuuu. Vì em ko hề chê đắt, điều kiện và cảm nhận mỗi người khác nhau, nên dù em thấy đắt thật em cũng ko nói. Có những người thấy đậu là sản phẩm đắt đỏ nên thấy suất này giá ok là chuyện bình thường ạ. Em chỉ review như những gì em đã cảm nhận hì hì]
Mọi người nhìn ảnh là cũng đủ hiểu đấy ạ. Cụ tỉ nó là ntn:
Hôm qua tầm 6h hơn em với ny lên cơn vật thèm bún đậu. Như bt là trung thành đóng họ ở bún đậu ao sen. Nhưng mà hqua ko đi xa được nên mò mấy quán gần nhà. Lướt fb thì thấy 2 quán, 1 là quán ở Bạch Mai trong hội đang khá hot, 2 là quán ở lẩu cốc Akay E6 Quỳnh Mai. Với kinh nghiệm lót dép hóng hớt đương nhiên em biết foody rất nhiều phốt nên cảnh giác rồi, chọn đi ăn quán BM rồi. Huhu nhưng định mệnh đưa đẩy, abcxyz tóm lại là cuối cùng 2 đứa bọn em đi quán kia.
Mn nhìn ảnh mà xem, có cả video nữa ki, nhìn đầy đặn lung linh như thế ai mà nghĩ được nó lại kinh khủng
Quán thì khá là rộng rãi, mát mẻ, sạch sẽ. Phục vụ thì ko được chuyên nghiệp, 3 người đều có tuổi mà cứ chậm chậm í. Nhưng mà được cái thân thiện và cũng chu đáo.
Nhưng mà cũng ko thể bù lại thứ quan trọng nhất là đồ ăn. Lúc bác ấy bưng ra em thề em đơ luôn == Dằn lòng tự an ủi bản thân chắc là ngta để bún với đồ riêng. Em thỏ thẻ hỏi "Bác ơi cháu gọi suất đầy đủ đấy nhớ". Bác ừ. Em lại tiếp tục níu kéo "Bác ơi đây là suất đầy đủ ấy ạ?". Bác ừ. Ny em chốt hạ "Đây là suất 2 người hay 1 người ạ?". Bác trả lời như cứa zô con tym em "Ừ suất 2 người đấy. Hơi ít bún ăn thêm thì bảo bác lấy nhớ". 2 đứa câm lặng...
Mẹt bún thập cẩm đầy đủ như trên foody là có bún, đậu, rau, dồi, thịt luộc, chả quế. Còn mẹt bún bọn em nhận được như trong hình, bún, rất rất rất nhiều đậu, rau, 3 miếng chả quế mini, 3 miếng gì đấy em ko biết tên trông như giò. Hết. Kinh khủng. Dã man.
Giá là 50 cành. Em xin được phép gọi đây là lừa đảo trắng trợn ấy. Cảnh báo để mn ko ai bị như em. Thề là 50 cành ko đáng là bao nhưng mà em bực dã man ấy...
Em giờ vẫn còn bực nên viết hơi lan man lủng củng tí ace các bác thông cảm nhé.
Kính hội!



xem tiếp
Em review chỗ ăn e thấy ngon để mọi người thích thì qua thử còn k thì cứ giữ vững quan điểm và sở thích của mình mà chọn chỗ ăn. Còn vài người vào nói e nhận xét chủ quan vs cả ng nhà của chị bán bún ah thì e xin phép k phải lịch sự với những cm nthe. Mỗi ng 1 mồm cảm nhận đồ ăn, các a các chị vào xét nét từng tí làm gì ạ? Mà lại toàn đàn ông mới sợ cơ thôi cũng xin là đóng bình luận và các a các chị thích ăn ở đâu thì ăn.
E vẫn giữ quan điểm thích ăn ở đây hơn Bạch Mai mà cũng k phải mình e có quan điểm nthe. K ngon bảo ngon đến bố e cũng k làm đc. Thế nhé xem tiếp
[Góc khen dạo]

1. Hoa quả dầm Hoa Béo Tô Tịch - Cơ sở 2 tại 331 Thanh Nhàn
Nhà này nổi tiếng mình biết đến cũng lâu rồi đấy nhưng mà không đi đâu qua đấy cả lười nữa nên chưa ăn bao giờ. Cơ sở 2 này thì mở cũng được tầm 2-3 tháng gì đấy rồi mà hôm nay em nó mua mang về cho cũng mới ăn lần đầu
Hoa quả dầm 25k/cốc to đầy ú ụ nên mình phải cho bớt 1 nửa ra bát mới cho đá vào được, có mít, xoài, đu đủ, dưa hấu, bơ, dưa vàng, nho, thanh long trắng,... mình thích ăn trân châu dừa mà đảo mãi không có (buồn 3s ). Nói chung là ngon, lượng sữa cho cũng vừa đủ, giá cả hợp lý. Hôm nào tiện mà nổi hứng sẽ thử suất có kem tươi nữa, gần nhà sẽ vượt được lười Được ăn ngon mà không phải đi xa là mình thích ^^
2. Chè cung đình huế - 327 Bạch Mai
Từng ăn tại hàng này một lần mà lần đó ăn phải bánh bột lọc chán chết và món chè gì đấy cũng không thích lắm nên không quay lại lần 2 nữa. Em mình mua cho chè thập cẩm thì ăn cũng ngon (vẫn thua 16 Ngô Thì Nhậm). Chè có nhiều loại đậu được nấu mềm nhưng không nát, không bị ngọt quá, cũng không bị cho mấy loại thạch màu mè vớ vẩn vào độn cho đầy cốc, chỉ có hạt trân châu thường màu trắng thôi. Có cả dừa khô và lạc ăn bùi bùi nữa.
Em mình cũng bảo chè của hàng này ăn dược nhưng không nên ăn bánh. Bánh tôm ở đây cũng chán. Mình một lần ăn bánh bột lọc ở đây chạy mất dép luôn
3. Hàng thịt xiên nướng đầu Lạc Trung
Hàng này mình review rồi nhưng hôm nay ngồi ăn tại chỗ mới nói chuyện được với chị ấy thì thấy di chuyển vị trí nhiều quá nên mô tả lại cho mọi người dễ tìm.
Buổi sáng bán giờ ăn sáng thì sẽ đứng ở đầu ngõ 19 Lạc Trung, tầm 9h xe CA phường đi rồi sẽ đứng ngoài vỉa hè đối diện 40 Lạc Trung trước cổng trường Nguyễn Đình Chiểu. Đến tầm 10h sẽ về chuẩn bị đồ cho buổi chiều. Chiều bắt đầu bán tầm 3h - 3h30 gì đấy đến khi hết hàng (tầm 8h tối) Lúc thì chị ấy đứng ở trước quán Mì cay 7 cấp độ Pokemon 46 Lạc trung, công an mà đuổi thì lại đứng đầu ngõ 19 nên mọi người có đi ăn thì chịu khó nhìn 3 điểm ấy. Đoạn cổng trường giờ hình như còn mình chị ấy bán thịt xiên thôi, 2 bác già già đợt ngày mình ko thấy nữa. Chị ấy tầm 30-40 tuổi gì đấy.
P/S: Ảnh chè với Hoa quả dầm đi mượn vì háu ăn quên không chụp xem tiếp
[KHEN]
Bún rieu cua Bạch Mai, ở đâu đó đoạn 52 Bạch Mai ý, phía gần trần khát chân. Bát đầy đủ 40k, nhớ cho thêm mắm tôm vào dậy mùi ăn ngon lắm ý, ăn vài là nghiện luôn. Quán chỉ bán từ 1h sáng đến 6h30 sáng, thích hợp với các bạn hay đi đêm hoặc cánh lái taxi. Quán k có biển hiệu j cả chỉ có 1 anh đứng ngoài hướng dẫn khách vào, quán lúc nào cũng đông luon. Các bạn qua ăn thử đi ngon lắm xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Đêm qua t có đọc được 1 bài review bún đậu mắm tôm trong nhóm và quyết tâm mai bếch xác đi ăn... Quả thật ngon vchg các mày ạ. Từ thịt luộc siêu mềm,chả best ngon(hơi mỡ 1 tí thôi),đậu giòn,đến dồi thì nóng cmn hổi luôn ))
Nói chung k có chỗ nào chê.. Quán hơi bé nhưng sạch sẽ... T sẽ comeback ))
Số 319 Bạch Mai nhé ae.. set t ăn là set 2 người 60k ăn no k thở đc. Set 1ng là 30k full đồ.. Quán mở từ 9h sao ấy xem tiếp
500 ace cho em xin địa chỉ quán ăn ngon khu vực Lĩnh Nam- Minh Khai- Tam Trinh - Bạch Mai - Lò Đúc,,, quanh quanh khu đó với ạ
Chuẩn đchi và giá thì càng iu
Em cảm ơn ace trước ạ xem tiếp
[BÚN ỐC CÔ LỘC 23 HÀNG KHOAI]
Bún ốc Hàng Khoai giá và chất lượng ngày càng tỷ lệ nghịch với nhau hay sao ý ạ. Lần nào cũng ăn bát 60k full option mà ăn xong vẫn thấy như kiểu chưa ăn gì luôn á , chắc do sức ăn của mình quá khủng ))), nhưng vì nước dùng và ớt chưng ở đây gây nghiện mình quá nên tối tối vẫn cứ phải mò lên ăn đều đặn
Nhân tiện các bác cho em xin 500 địa chỉ bún ốc ngon mà đầy đặn ngoài bún ốc sườn Hai Bà Trưng, bún ốc Bạch Mai, bún ốc Nguyễn Siêu ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ! xem tiếp
ĐỒ ĂN KHU VỰC BẠCH MAI

Hồi trưa e có review về cơm rang và ốc bên Hồng Mai. Vì e nghiền đồ ăn bên Bạch Mai với cả có bạn bên đó mặc dù tận bên Cầu Giấy :(( Nhiều bạn xin nên e nhớ được bằng này mọi người tham khảo ạ Tiếc mỗi quán cháo lòng, bánh tráng nướng ngon rẻ mà e k nhớ vì e ăn vỉa hè đây là khẩu vị của e ạ nên k biết M.n ntn . Mỗi nơi đều có cái ngon riêng ạ e ăn ghê lắm nhưng nghiền đồ ăn bên này. K biết sao luôn cứ hễ rảnh là e lại lần sang Bạch Mai
em cần làm 1 list Cầu Giấy vì cầu giấy e cũng biết được 5-6 quán rồi ạ ^^ thấy nhiều bạn hỏi Cầu Giấy xem tiếp
Chào các bác lại là em đây
Bún ốc cô Sáu ở 354 Bạch Mai ngay đầu Tạ Quang Bửu rẽ vào trường THPT Thăng Long ý ạ
Nhìn bát bùn đầy đụ mọi thứ mà ăn ngon thì còn gì bằng đúng k ạ
Nước dùng chua thanh k bị ngọt sắt của đường hay mì chính ạ
Mà được cái ở đây họ còn để cho các bạn 1 chai dấm bỗng , 1 lọ riêng đựng mắm tôm để bác nào ăn là cho thêm
Menu ở đây giá cũng phải chăng từ 20-50k
Bát của e là ốc lẫn + bò giá 35k ạ
xem tiếp
[ Góc khen] Lần đầu mình review một quán ăn nên câu từ hơi lủng củng 1tí.Chả là hôm nay mình có đưa người nhà đi khám ở bệnh viện Bạch Mai buổi trưa ngồi đợi kết quả cũng lâu nên mình Vs bác mình đi tìm hàng để ăn trưa và cũng tranh thủ đợi kết quả xét nghiệm. Vì bác của mình là 1 phần cuồng của bún đậu thế nên 2 bác cháu đi tìm để ăn bằng được í =]]]. Quán nằm trong ngõ 205 Giải phóng. Cảm nhận của mình khi lần đầu tiên bước vào quán là anh chủ quá ư là nhiệt tình và thân thiện luôn. Quán mới mở nên ko đông thoải mái ngồi.Đồ ăn khá ngon và đầy đặn. Mình ăn 2 mẹt trên hình tổng 40k đầy đủ mình còn tưởng anh chủ tính nhầm tiền cho mình cơ anh í bảo là quán mới khai trương nên để giá rẻ ưu đãi với cả món nào ăn cũng vừa miệng chất lượng í riêng khoản đồ ăn mình cho 8,5/10.
Không gian thoải mái nhưng bàn hơi thấp nên mình cho 9/10.Riêng khoản phục vụ thì bạn chủ quán ngoan hiền lễ phép,nhiệt tình làm hài lòng khách , bác mình thích ăn ngọt nên anh chủ còn chu đáo để riêng cho một bát đường bên cạnh ,mình cho 10/10.Khoản mắm tôm thì mình ăn thấy vừa do trưng lên rồi lên ko nặng mùi lắm.À lúc tính tiền ra về mấy bạn nhân viên còn chu đáo cho mình mấy cái kẹo cao su để ăn cho đỡ bị hôi miệng chứ
Địa chỉ quán nằm tại số nhà 25,ngõ 205 giải phóng xem tiếp
<Góc khen chê thế giới trà sữa>
Hehe thực ra mình cũng làm trà sữa nên mình uống khá nhiều loại của các thương hiệu khác nhau. Thề là bài review này rất công tâm
1. Ding Tea: về chất lượng nói chung là ổn định, từ chất lượng sản phẩm tới thái độ phục vụ mặc dù Ding Tea có nhượng quyền thương hiệu và số cửa hàng ở HN phải gọi là quá nhiều, menu phong phú cả trà sữa và trà hoa quả, một số vị khá ngon như: khoai môn (TC đen), matcha (đậu đỏ), nhài sữa (trân châu trắng), xanh đào (lô hội), xanh kiwi hoặc nước kiwi (lô hội), trà đào miếng,... Mọi thứ nhìn chung là hoàn hảo, trừ một điểm trừ đó là topping múc cực kì ít. Ôi không phải là chi li tính toán gì đâu, nhưng có một lần mình đã mua 1 nhài sữa trân châu trắng size M đem về nhà và đổ ra cốc khác, đếm được 17 hạt tính ra gần 600đ một hạt TCT , lần khác cũng là lần duy nhất gọi rau câu, xanh đào thêm rau câu (không hợp lắm) chỉ 2 lần hút đầu thì có RC thôi, hút đến phát thứ 3 thì hết RC rồi, ít dã man luôn. Về hương vị và cách phục vụ thì mình không chê gì nhưng vì quá ít topping và thêm cái vụ không chịu trả lại cho khách 1k, 2k tiền lẻ nên dạo này mình không uống Ding Tea nữa. Giá cả ở mức trung bình không rẻ nhưng không phải quá đắt trừ khi một cốc bạn gọi nhiều topping. Nhưng với đối tượng sinh viên người thu nhập trung bình hoặc thấp mà một tuần uống tầm 3-4 cốc thì cũng hơi chát. Chấm điểm 7,5/10
2. XING CHA: Không biết vị giác của mình sao chứ mình thấy xing cha vị khá là tương đồng như Ding tea, nhiều lúc cảm tưởng mấy vị mình hay uống như Khoai môn, Xanh đào, ... mà cho thử một cốc DT, một cốc XC không nhãn chắc không phân biệt được, nhưng mà Xing Cha không cho ít topping như DT đâu. Nói chung là cũng khá hài lòng cả về chất lượng lẫn phục vụ, mình ko thấy có điểm gì quá đáng phải chê. Duy có một lần mình uống cái trà xanh chanh chả rõ cái vị đấy vốn dĩ nó chua loét như thế hay nv không cho đường mà nó chua dã man như thế, mặc dù mình cũng thích vị chua nhưng không uống nổi nửa cốc. Giá cả thì cũng ngang ngửa Ding Tea, tầm 35-55K cho một cốc trà sữa tuỳ size, tuỳ topping. Chấm điểm: 7,6/10
3. Tiên Hưởng: nhà mình ở gần TĐN nên mình đang liệt kê cái dãy trà sữa ở TĐN và mình cũng mới chỉ uống ở cơ sở 98 trần đại nghĩa thôi. Nói điểm đáng khen trước vì ngoài cái này ra mình chả thích điểm gì ở đây )) chỗ ngồi rộng rãi thoáng mát, thích hợp ngồi đông người và ngồi lâu, phù hợp cho cái ổ sinh viên khu Bách Kinh Xây ra đấy học bài. Nhân viên thái độ phục vụ bình thường không có gì đặc biệt. Trà nói chung là chán, đã thử trà sữa khoai môn, hạt dẻ, bạc hà, hồng sữa,... và đều thấy rất chán, thậm chí hồng sữa là trà truyền thống còn thấy hơi khó uống. Trà hoa quả cũng không ngon, thử xanh kiwi thấy bình thường, mình là fan cuồng xanh đào nên uống nhiều đến mức cảm thấy vị xanh đào tất cả các hãng giờ thành ngon như nhau ) mà uống tiên hưởng vẫn thấy hơi chán hơn những chỗ khác. Topping thì quá nhiều, quá đa dạng mà toàn những thứ lạ hoắc, chả ngon chả có gì đặc sắc, trà hoa quả thì nhiều mà không có lô hội (nha đam), trân châu trắng thì là hàng nhập có phải nấu tại cửa hàng quái đâu mà uống 6 lần thì 5 lần hết TCT, một lần có thì lại không phải TCT bình thường mà là TCT hương đào, chả ngon tí nào. Giá cả: topping đắt hơn ding tea và xing cha nhé, trà cũng không rẻ đâu. Nhưng mà vẫn mua, hôm nào mình cần chỗ ngồi làm việc tí thôi ) Chấm điểm: 5/10
4. Tocotoco: dạo này nhiều người phàn nàn về toco quá, mình không đánh giá cao toco nhưng thấy không đến nỗi thế, nói chung là thái độ nv thì không đc bằng mấy hãng khác thật, nhưng thấy có vẻ làm việc vất vả hơn mấy chỗ kia nên mình thông cảm thấy bình thường chấp nhận được. Menu không phong phú lắm nhưng cũng không phải là ít vị. Các loại trà sữa mình không đánh giá cao lắm uống bình thường. Có 2 cái tên mình ghét nhất trong Menu là Trà sữa hoàng gia trân châu thực ra là TRÀ HỒNG SỮA TRÂN CHÂU và trà sữa Ba anh em thực ra là TRÀ HỒNG SỮA cho thêm 3 loại topping. Các loại trà hoa quả cũng khá ok, mình thích Xanh đào chanh leo, Xanh đào dâu tây, Xanh chanh quất mật ong, Yakult uống cũng OK. Mình là khách rất dễ tính nhưng toco cũng có 1 phốt với mình: hôm đầu tuần mình ra toco bạch mai mới khai trương mua đồ, vì hôm khai trương mua nên đc tặng Voucher mua 1 tặng 1. Mình mua Nhài sữa, chọn km trà xanh đào dâu tây. Cốc nhài sữa nv làm bình thường còn cốc xanh đào dâu tây, mình đứng chỗ quầy và chứng kiến cách làm của nv, bạn nữ (tomboy) múc đầy một côc đá, đầy đến miệng luôn nhé, nói thật đéo điêu, sau đó đổ siro và đường vào rồi rót trà xanh vào, dập cốc, XONG! Theo mình biết hình như các bạn phải cho vào ăng lắc nhưng đây bạn đổ thẳng siro vào cốc thì cũng ok chả sao lắm nhưng mà cái quả nguyên một cốc đá ĐÚNG 1 CỐC ĐẦY LÊN ĐẾN ĐÚNG MIỆNG CỐC NHÉ thì khiến mình cảm thấy cái cốc trà khuyến mãi của mình nó rẻ rúng quá. Và đó là lần cuối cùng mình uống toco, không quay lại Bạch Mai hay bất cứ cơ sở nào khác, dù sao trc đó mình cũng đã thử kha khá vị ở đây nên những đánh giá ở trên vẫn rất khách quan. Giá cả tầm trung, topping đắt hơn các hãng khác chút thường topping cơ bản 5k, ở đây bán 6k và không có trân châu trắng. Chấm điểm: 6,5/10
5. Goky: Lại thêm một hãng nữa mình phải khen, vì không khen cái này thì không còn gì để mà khen nữa )) chả khác gì Tiên Hưởng. Trang trí đẹp, quán trang trí theo phong cách nhật bản nên lung linh là lên luôn, đẹp lắm luôn í, tha hồ check in sống ảo. Chắc nhiều người cũng có chung cảm nhận với mình về trà sữa ở đây, đa số là nhàn nhạt, lờ lợ. Ngoài khoai môn ra thì Ô long sữa là thứ mà mình sành miệng nhất đấy. Nhưng mà quả ô long sữa mình uống ở đây thì thật là ba chấm. Nếu không phải mình tự mua mà đc người khác cho xong uống mà không nhìn tem nhãn thì thề không biết mình đang uống cái quái gì. Cảm giác có ít đường, có ít sữa, có ít trà, cái gì cũng có nhưng về tổng thể thì chả ra cái gì. Đã uống 4 loại ở đây và chung cảm nhận như vậy, cũng không quay lại nữa vì sợ phí tiền lắm, các hãng khác ngon hơn nhiều mà :((. Giá thành như các hãng DT, XC, TOCO thôi không nhỉnh hơn hay rẻ hơn mấy nhưng chất lượng không tương xứng. Chấm điểm: 5.9/10
6. BoBaPoP: hãng này mình không có nhiều ấn tượng lắm, nói chung không tốt không xấu. Đã uống thử 3 lần: khoai môn, socola, trà đào. Thấy không ngon đặc sắc nhưng cũng không chán thậm tệ. Topping cũng khá đa dạng. Trân châu trắng ở đây làn đầu mình ăn đã phải nhè ra tay xem vì cứ tưởng nv cho nhầm trân châu đen, hoá ra không phải, trắng thật )) nhưng vị nó y như trân châu đen, dai và mềm không phải loại sần sật như ding tea, xing cha đâu )) mắc quả lừa rồi )). Nhân viên thân thiện lắm nhé! Giá cả mình cứ có cảm giác hơi đắt so với chất lượng không mấy đặc sắc ý. Chấm điểm: 6,3/10
7. COCO: về coco thì mình phải nói đến menu trước tiên, mình liệt kê một số "loại" ở đây cho mọi người nghe. 1: Trà hồng sữa là trà hồng sữa í hehe không có topping gì cả nếu thích thì gọi thêm. 2: Trà sữa trân châu là hồng sữa thêm trân châu hoho. 3 Trà sữa 2 nàng: vẫn là hồng sữa thôi nhưng thêm 2 topping. 4: Trà sữa 3 chàng: VẪN LÀ HỒNG SỮA NHƯNG THÊM 3 TOPPING. Ôi định mệnh cái menu, mình cảm tưởng trong tương lai sẽ có thêm trà sữa 4 ông và trà sữa 5 bà ở đây, biết đâu phong phú hơn thì sẽ có 6 cụ 7 kị gì gì đấy )) trà sữa không phong phú, chỉ có khoai môn và socola, mới có nhài sữa và đang khuyến mãi 20% nhưng mình chưa thử không biết có ngon không. Có các loại sữa chua uống nhưng vì menu không đặc sắc nên mình thấy nhàm chán vãi í, à đừng uống yakul chanh leo chua lắm ấy, yakul xoài ngon. Nói chung ngoài vụ menu từ hồng sữa đẻ ra thêm 3 loại khác thì ko có ấn tượng gì về coco. Chấm điểm: 6/10
8. Royal Tea, Royal eat (tea viết ngược lại), I love royaltea, Heekca,... nóichung mình gộp hết làm một không biết đứa nào nhái đứa nào: mình không thích cái hot trend kem cheese hiện nay lắm nên nói chung cũng không đánh giá cao hãng này lắm. Một favorite khác của mình là mattcha đậu đỏ nhưng mình uống ở đây thấy đắt mà không ngon bằng Ding tea với toco. Thêm nữa ở đây cốc chỉ có một size và mình chỉ có mỗi một cảm nhận là đắt í, nhìn menu không hấp dẫn với cá nhân mình nhưng mà hình như bây giờ sang chảnh là phải uống hếch ca với roy ồ mới đc hic hic. Chấm điểm: 6,4/10
9. FEELING TEA: trà sữa bình dân lâu đời nhất hiện nay. Giá thành rất rẻ vì thế nên mức độ đánh giá nhận xét của mình cũng khác với các hãng khác. Trà sữa dành cho học sinh, sinh viên, người thu nhập thấp,... Trà không sữa thì không đc phong phú lắm, chỉ có trà xanh, trà hồng và trà bá tước. Giá trà thì chỉ từ 11k-18k quá rẻ luôn, mình thích nhất bá tước hoa quả, nhưng trà này chỉ một số cơ sở bán, mình hay mua ở cs Kim Ngưu. Trà sữa giá chỉ dao động từ 17k-32k tuỳ vị và size cốc. Menu trà sữa khá đa dạng, có tầm 15 vị khác nhau: bạc hà, socola, dâu, đào, nho, mâm xôi,... bala bê lê. Hot nhất chắc là trà sữa cookie, vừa rẻ vừa ngon lại có cả kem tươi ở trên như một thứ xu hướng không hề nhẹ ))) có cả sinh tố, các loại đá xay. Topping chỉ có trân châu đen và thạch rau câu vị cacao thôi (cái thạch này ngon lắm). Ở đây còn có cả đồ ăn bánh sandwich, hamberger, bánh trứng ngô rất là ngon nhé. Nhân viên thì thôi khỏi nói đi, bình dân mà đâu có đòi hòi cao quá đc, decor với view viếc các thứ cũng thế nói chung là không đc bắt mắt không so sánh với các brand sang chảnh kia được. Nhưng về chất lượng và giá thành thì nói chung là mình khá ưng. Chấm điểm: 7,7/10
10. WAng Tea: nhạt nhoà, mới uống thử 1 lần là trà nhài sữa, thấy đắng và không ngon, giá thì cũng đắt, quán thì nhỏ, hình như có mỗi một cơ sở ở Ô chợ dừa. Menu cũng không đặc sắc, phong phú, nhìn thấy còn hơi tạm bợ. Nhạt nhẽo đến mức không muốn thử lại, không có gì để nói nhiều luôn. Chấm điểm: 4,8/10
11. Mr Good Tea: cái này uống nói chung là ngon ở mức độ chấp nhận được này, tại giá cũng rẻ, mình thấy chỉ đắt hơn mỗi feeling tea mà topping phong phú lắm, đủ thứ trên đời nhưng chất lượng chứ không tạp nham như Tiên Hưởng, trân châu trắng có 8k thui nè mà rất là ngon. Thích nhất ở đây là Xanh đào, Xanh vải, Hockaido,... Quán ở bà triệu nhỏ mà đông nhân viên vãi chưởng luôn, nhân viên nữ bình thường không xinh lắm nhưng nv nam đẹp trai cao to lắm nhé, các chị em hãy qua mà ủng hộ hoho )). Chấm điểm: 7,6/10
* Ngoài ra một số hãng khác mình đã uống nhưng thấy không có gì đặc biệt để khen chê và chỉ uống 1 lần không quay lại như: Bubble Tea, Black Ball, Chevi, House of cha, ...
* Một số loại chưa thử tại thấy cảm giác không đủ sự tò mò như: Gong Cha (ôi thiếu sót quá hehe) iGong Cha, Gong i Cha (chữ i ở giữa Gong và Cha nhé hic hic), chattime, momo tea, Trường Lạc, Citea fun,... xem tiếp
[góc khen] Cháo trai - Ngõ 105 Bạch Mai
Hàng cháo nằm ngay đầu ngõ 105 Bạch Mai, đối diện hàng bún phở. Bát cháo ăn vừa đủ, thơm, bùi mùi gạo, hành lá, trai xào, hành khô quện lại với nhau. Thêm quẩy nữa là hoàn thành 1 bữa xế hoàn hảo. Ưu điểm số 1 là cực nhiều trai ạ, miếng thì vừa ăn. Gần như thìa cháo nào em ăn cũng có trai chứ không như nhiều chỗ kiểu băm ra bé tẹo ăn mãi k thấy trai đâu cô bán hàng cũng vui vẻ dễ tính lắm. Khuyết điểm nhất có lẽ là chỗ ngồi hơi chật vì ngõ nhỏ.
Em gọi 1 bat có quẩy 1 bát khôg quẩy lúc thanh toán là 24k nên chắc khoảng 12k/bát. Quá rẻ cho một cuộc tình. Ảnh r chụp hơi xấu cả nhà thông cảm xem tiếp
(Góc khen ngợi)
Có bác nào thích ăn bún bò Huế như em không ạ???
Em thì em nghiện luôn ý. Có khi 1 tuần có thể đến 3-4 tối ăn bún bò Huế
Và quán em thường ghé đến là quán bún bò Huế ở Bạch Mai (em cũng không nhớ rõ là bao nhiêu Bạch Mai nữa tại không để ý chỉ nhớ là ngay đầu ngõ đối diện shop giày Seven)
Khi các bác đến sẽ có người dắt và xếp xe cho ạ ) ăn gì sẽ có người ra hỏi tận nơi ( em ăn quen rồi nên tự ra gọi luôn)
Em thường ăn 1 bát đầy đủ thêm 2 viên mọc nữa ) không hiểu sao em thích ăn mọc ở đây lắm. Nó mềm, ngọt, thơm vị thịt nữa. Còn nước dùng khá là vừa miệng. Bột ớt ở đây cũng rất thơm và cay nên mn k ăn được cay thì cho ít thôi ạ
Ăn 1 bát bún với vài cái quẩy ( nhược điểm là quẩy hơi nguội và dai nhưng k sao vẫn ngon ) cộng thêm ly trà đá bán ngay bên cạnh thì tuyệt vời ạ
Bát bún đầy đủ là 30k ( ăn no và phải chăng) + 10k quẩy ạ. Trà đá 3k/ cốc
Địa chỉ : đầu ngõ Đình Đại Bạch Mai
P/s: điểm trừ duy nhất là có vài xe rác ở đầu ngõ rất mất vệ sinh thôi ạ
Mong mn thử và cảm nhận nhé ) xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
Bình thường mình dễ tính lắm nhưng hôm đó có lẽ đang mệt mỏi sẵn nên thấy hơi bực.
Đó là hôm kia và em đang lang thang trên Bạch Mai bỗng dưng gặp Dingtea BM không biết mở từ khi nào. Vào thử phát thì chưa bao giờ thấy thất vọng hơn.
Ca bài ca quen thuộc: Cho em 1 Hồng trà sữa size L 70 đường thêm trân châu đen ạ.
Điều đáng nói là lúc đó chẳng ai đang đợi và order sau mình. Đại khái là một mình bao cả quán nhưng cốc HTS của mình ở trong máy ép nắp nilong 1 lúc lâu. Nó ép xong lâu rồi nhân viên không lấy ra đưa luôn mà còn đứng đó bấm điện thoại. Ôi đùa chứ đang mệt chờ đợi cốc trà sữa để giải toả mà thấy cảnh đó tí tăng xông.
Và có lẽ hôm đó bạn nhân viên pha chế bị thất tình hay làm sao mà cốc HTS của em như kiểu để trẻ con pha. Hồng trà sữa mà hồng trà còn bám trên thành cốc như bột matcha. Vâng đây là trà bám các bác ạ không phải bột đâu. Em phải lắc cho nó hết. (Edit: Em biết đó là đường của tcđ rồi em cảm ơn các bác ạ ) ). Xong uống 1 hơi thì em phát hiện ra cốc của em chỉ có 30 đường chứ không phải 70. Uống 70 quen rồi uống 30 cứ nhạt nhẽo như ko cho đường ấy. Rồi trân châu cũng bị giảm đường hay sao ấy nhạt hơn cả trà sữa .
Bình thường em thích uống dingtea lắm nhưng có lẽ Dingtea BM và em không thuộc về nhau. xem tiếp
Bún riêu cua mọc ốc giò bò tóp mỡ sườn sụn ))
Thấy quán này treo biển đầu ngõ, nhìn cũng vắng nên mình vào ăn thử. Cũng xác định là trên phố nên chắc k rẻ đâu
Nhưng vào ăn rồi mới biết trên phố vẫn có chỗ rẻ mà ngon vl huhu. Mình gọi bún đậu mọc sườn sụn tóp mỡ vs hành khô mà cô chủ quán cho đầy 1 bát loa to luôn. Nước dùng cô nấu rất vừa miệng và cực ngon. Thêm chút giấm vs ớt vào có khi hơn bún ốc tóp mỡ Bạch Mai ý. Khi ăn thêm đc thêm 1 bát rau sống đc trần qua ngon lắm. Ăn 1 bát từ 7h30 no đến 13h30 chạy đi ăn trưa )
Các b muốn ăn topping gì thì bảo cô cho nhé. Ăn ít tính ít ăn bnhieu tính bấy nhiêu. Suất của mình là 35k mà sắp tràn khỏi bát loa ))
Cô bán ở ngõ 88 Bà Triệu nhé. Bán đến 14h thui. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em hỏi quanh khu Trương Định - Bạch Mai - Đại La - Minh Khai - Đền Lừ có quán nào bán mì trộn xúc xích ko ?
Mấy hôm nay e lên cơn nghiện mà ko tìm đc quán nào ưng cả

Edit : e toàn ngồi nhấm nháp trong quán net thôi chứ về nhà là chỉ có hốc cơm mẹ nấu, ko đc ăn mì đâu xem tiếp
[Góc người quen] Hôm qua thấy có topic hỏi mấy quán bún bán hôm mùng 1 em mạnh dạn review đăng bài ạ
Quán nằm trên đường Bạch Mai, chỗ gần trường mầm non Tuổi Hoa(vỉa hè). Trong năm thì cô bán bún Bung chung mặt tiền với hàng bún ốc, mùng 1 thì cô bán bún ốc riêu giò bò, năm nay là lần đầu tiên em ăn bún ốc cô bán
Giá : 45k/bát đầy đặn, không tăng giá so với các hàng khác em ăn năm ngoái (Em hay ăn riêu ốc bò)
Địa chỉ : 383 Bạch Mai ạ
Ốc thơm ngọt, cua thì tan trong miệng, thịt bò thì dai dai, à ngon miệng.
Điểm trừ duy nhất, theo quan điểm cá nhân em, là nước canh hơi mỡ, tuy nhiên ăn cũng không bị ngấy, miệng cứ dính dính làm cứ phải chùi miệng liên tục
Tuy giá bún không tăng nhưng hàng trà đá bên cạnh thì tăng lên 5k/cốc rồi xem tiếp
Góc buồn buồn
Đến hẹn lại lên hôm nay bọn em lại tụ tập ăn uống. Nhưng buổi hẹn hò hôm nay không được thành công cho lắm.
1. Thứ 1 em xin giới thiệu mấy món há cảo,... ở tiệm bánh ngon ngon.
- Bánh cũng bình thường thôi ạ. Nhưng cái con bé muốn nói đến đây là chỗ ngồi ạ. Ahuhu. Chúng em đến ăn tại cửa hàng nhân viên kêu ngồi dưới tầng 1, chúng em muốn ngỏ ý lên tầng 2 thì nhân viên kêu là tầng 1 đầy thì khách ms dc lên tầng 2. Hix thề em không nói điêu, cái hầm nó vọng tiếng xe cộ từ ngoài đường vào ồn ào kinh khủng, cái tầng 1 đi từ ngoài vào bên trái kê 4-5 cái bàn và nửa bên phải là chỗ để xe của khách nên nta ra vào phóng xe làm em hít đầy một phổi khois. Điều hoà không có quạt cũng không (có 1 cái quạt công nghiệp thì cách bàn em chắc đến 7m nên k đến gió, còn 1 cái quạt nữa thì cho nhân viên dùng ) vừa ăn vừa đổ mồ hôi chùi nước mắt. Dẫu biết với từng đó đồ thì 5 đứa k nhằm nhò gì nhưng ăn mà cực quá nên bọn em chuồn đi ăn chỗ khác thôi.
Giá thì cũng không đắt đâu ạ. Mọi người nếu muốn mua thì khuyên thật lòng mang về chứ ngồi ăn như em trời mát không sao chứ trời nóng chắc ngất.
2. Món bún riêu ngõ 105 Bạch Mai
Sau khi chạy nhanh khỏi quán bánh ngon ngon thì tiện dg chúng em rẽ vào quán bún nhìn chung thì bún khá ngon chỉ hơi nhiều dầu chút thôi ạ còn lại thì rất oki. Rất đáng để thử. Bát em là riêu giò giá 25k bát bạn em thì riêu bò giò 30k. Chắc chắn là em sẽ còn quay lại. Ít ra thì chỗ ngồi ở đấy vẫn có quạt phả thẳng vào em. Hix
3. Pattern
Tất nhiên ăn xong phải uống thôi và địa điểm dừng chân cuối cùng của bọn em là quán cafe giai đẹp. Thực ra thì em cũng đến đây uống suốt nhưng không phải ở cơ sở Tạ Quang Bửu. Em hay uống ở Thái Hà và Tô Hiệu hôm nay là lần đầu em uống ở cơ sở TQB. Nhân viên cũng như ở các cơ sở kia cũng vẫn đẹp trai, lịch sự và cực kì ngoan (em không biết dùng từ nào thay thế nên dùng tạm từ này ạ) Nhưng cái em muốn nói đến là cái cốc nước của em hơi nhỏ so với quy định. Huhu. Em gọi sữa chua việt quất ạ. Hix, nói không điêu em chỉ cần hút 1 hơi hết sạch, cốc nhỏ lại cực kì nhiều đá. Trong ảnh là cốc của em sau 1 tiếng đó ạ. Sau 1 tiếng mà vẫn còn từng ý đá. Hix. 40-45k cho cốc này em thấy hơi đắt vì đá chiếm 2/3 mà cốc này là size bé không phải size trung bình đâu ạ. xem tiếp
[Góc chê]
Nghe danh đã lâu ăn hụt một lần hnay mới được thưởng thức . Vào quán thì thấy buồn cười xe dắt qua người dắt lại bàn ăn cạnh chỗ để xe + nhà vệ sinh . Quán có biển " ĂN NÓNG MỚI NGON ĐỂ NGUỘI KHÔNG NGON" daume tdn đọc xong mình ra gọi món OMG đồ ăn nguội ngắt nguội ngơ có mỗi cái há cảo tôm tuyết nhĩ 8k/ chiếc là âm ấm (loại đắt nhất) . Về vị loại 2.5k ăn chán choét loại rán hình như 3k ăn tàm tạm loại 4k màu trắng ôi mẹ ơi quá kinh loại 6k màu vàng ăn cug bt loại 8k ăn ngon . Về nước có quả nước vối uống đlq 5k/ cốc , sữa đậu là cái nước đậu trong túi bán ở hàng đậu pha đường cho vào cốc có 60% đá và 40% nước đậu nên màu nó đẹp thế thôi chứ uống nhạt lắm 10k/cốc còn nước đỗ đen rang tớ chưa dc thử . Quả salat kia là dc tặng kèm ăn vị là dưa chuột + cà chua sóc tí tị tì ti dấm và lợ lợ như mì chính .
Quán chỉ mở chiều nên bạn nào đến ăn thì đi từ 15h chiều
Địa chỉ 368 Bạch Mai -HBT - hà nôi xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Vì mình là con nghiện bún đậu nên đọc review mà thấy gần nên cũng xách mông lên đi luôn cho nóng.
Quán bán từ 9h-14h, có thể sớm hơn nếu hết hàng nhé. 319 Bạch Mai nhé.
Mình gọi 1 mẹt to 55k như ảnh mà ăn no dã man, siêu nhiều nhân ý. Điểm cộng ở quán là đậu phụ rán ngon, ngoài giòn trong mềm với thơm nữa. Có sẵn quất, ớt, đường để tự pha mắm nhưng mình thấy mắm tôm ở Đại La vẫn ngon hơn ý. Quán có điều hoà nhưng nếu đi ăn tầm 12-12r thì khá đông, quán ít bàn nên phải ghép nhiều khách ngồi chung 1 bàn (mình không thoải mái chuyện này lắm). xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG - KHEN]
Mới đọc được bài review khen quán bún tôm Quảng Ninh ở Ngõ Trại Găng - Bạch Mai trong group nên mình với vợ mình (dân Quảng Ninh chính gốc) lôi nhau đi test luôn. Theo khẩu vị của mình thì đúng là ngon thật.
Hôm nay bọn mình đi muộn, may là quán còn đủ 2 bát cuối ) mình gọi 1 bún tôm 1 bánh đa tôm. "Topping" chung đều có tôm bóc (tôm bé), hành khô hành tươi, giá đỗ, mộc nhĩ, chả cá, chả lá lốt, chút gạch cua, ai thích thì cho thêm ớt chưng. Ớt khá là cay, mình cho 1tí đã cay xè. Mình thấy hải sản khá tươi, mộc nhĩ giòn, rau và giá cũng tươi và sạch sẽ. Mình thích nhất là chả cá: chả mềm, xay nhuyễn, đậm vị cá, ăn thấy đúng kiểu hương vị quê nhà )) Mình thì vốn không thích chả lá lốt lắm nên ăn thấy bình thường, vợ mình thì khen ngon. Một bán bún/ bánh đa nhìn khá đầy đặn nhưng vì mình ăn khỏe nên xin thêm bát bánh đa trần, anh chủ còn tâm lý bonus thêm bát nước dùng cho đỡ khô quá ))
Bọn mình gọi thêm 2 cốc trà sâm dứa uống kèm.
Tổng thiệt hại: 50k only. 25k/bát, bánh đa xin thêm và 2 cốc nước là FREE.
Không biết có phải do bọn mình ăn cuối nên được ưu ái không ) nhưng vì mùi vị ổn và giá cả hợp lý nên mình sẽ quay lại vào một ngày gần nhất và đi sớm hơn để trải nghiệm được đầy đủ )
Trong ảnh là bát bánh đa có cả phần xin thêm, đầy ự luôn, rau sống và ớt chưng, bàn ghế sạch sẽ. xem tiếp
Ăn 1 lần lưu luyến cả đời ạ
Dành cho những người nghiện món Mỳ Vằn Thắn như iem ạ
Em ăn ở quán này cũng suýt soát được gần 10 năm rồi ạ Chất lượng vẫn như ngày đầu tiên luôn ạ
Phục vụ : cô chủ quán béo xinh, rất khéo , vui tính và tận tình với khách , phục vụ cũng nhanh.
Địa điểm : Ngõ 105 Bạch Mai ạ ( mn đi thẳng vào ngõ chợ í ạ, đi hết đường chợ thẳng thì rẽ phải đi thẳng là thấy Quán Mỳ Vằn Thắn của cô ở bên phải ạ, còn k cứ hỏi quán : " cô Đào béo bán Mỳ vằn thắn nhé "
Chất lượng : nước dùng đậm đà, dịu ngon ( mình có hỏi thì cô bảo cô ninh xương lợn, mực với tôm tươi để lấy nước ạ ->hiu hiu bảo sao ngọt ngon và ăn xong nhớ đến vậy :((( ) sủi rán giòn rụm, có đủ : sủi luộc , gan, trứng , rau , hẹ , thịt xíu ,... Nói chung ăn 1 tô này là No ứ ừ ự luôn í
Giá : 30k cho 1 tô to oạch như trên ảnh của mình up nhé
Mình chia sẻ để mn cùng biết đến 1 địa điểm ăn Sáng ngon bổ mà giá cũng k đắt, mình tuần nào cũng phải ăn mấy lần, nhưng giờ vì lí do đi học xa nên chỉ cuối tuần được về nhà mới có cơ hôm j ghé ăn tại quán ạ, mình ăn suốt 10 năm nay 1 quán mì thì mn biết cô làm ăn uy tín như thế nào rồi đấy Hãy đến và rủ thêm ng thân , bạn bè của mn nhé Sẽ k phải hối hận đâu ạ
P/s : điểm trừ của quán là nếu đi ăn sáng vào cuối tuần, đến sau 9 rưỡi là sợ hết lun r á :((( xem tiếp
Phớ đê !!!
Góc khen
Hàng này nổi khá lâu rồi, tào phớ nguyên chất tự làm,toạ ở trước nhà 46 ngõ 105 Bạch Mai( đi hết chợ là đến), chỉ bán tầm sáng đến 12h trưa là giải tán. Cũng vì chỉ bán sáng đúng giờ họp chợ nên chen vào mua được cốc tào phớ mang về cũng mướt mồ hôi hột
Nhưng mà đáng lắm! Cốc to oạch, đầy ắp đậu xanh thơm bùi cùng với tào phớ nóng mềm mướt ( không hề cứng mà bã như nhiều hàng nhé!). Cốc đầy đủ cả thạch cả trân châu là 6k, trân châu cô tự làm khá là ngon .
Có tào phớ nước đường, sữa đậu, đậu xanh mix với trân châu, thạch. Ngoài ra có cả chè đậu đen nhưng mình chưa thử bao giờ nhưng hôm nào cũng thấy cô bán hết cả nồi khá to
Khuyến cáo ai hảo ngọt thì có lẽ ko thích lắm vì cô làm khá nhạt, kiểu ngọt mát, cho đá nữa là nhạt hẳn rùi Mình lần nào cũng ăn nóng, đỡ nhạt mà rõ vị tào phớ lâu dần rồi cũng quen. Cô cũng bảo cô ko muốn làm vị ngọt quá, khách hàng chủ yếu là các bà các bác lớn tuổi ăn nhiều đường không tốt cho sức khoẻ
Chỗ cô ngồi là chợ nên chỗ để xe hơi hạn hẹp, để 2 xe là kín nên nếu ai đi xe vào nên chọn phương án mua mang về. Hên thì đúng lúc vắng thì ngồi thoải mái xem tiếp
Địa chỉ : Bạch Mai (gần Hồng mai) chỗ mấy quán nầm bò nướng nhung xinh í ạ, chỉ bán sáng đến tầm 1-2h chiều xem tiếp
Góc chê bai.
Từ trước đến giờ mình là 1 con nghiện dingtea. Mà trung thành với 1 vị xanh đào cả chân trâu trắng. Hay uống ở Phạm Ngọc Thạch vs Tô Hiệu cả Tân Mai thì quán tủ rồi. Hnay Tân Mai hết ctt nên ra Bạch Mai mua. Ôi mẹ ơi. Chán k tả nổi ý. Trà xanh đào ctt mà bị đào thì chả thấy đâu. Toàn mùi đường hoá học vs cả mùi thạch dừa. Đã thế còn mua sz L. Cả tối ngao ngán mãi k hết 1/3 cốc. Bảo sao Tân Mai đông k chỗ đứng mà Bạch Mai thì vắng tanh vắng ngắt. Lần đầu tiên thấy phí 5 xịch. Và cạch luôn Ding Bạch Mai. xem tiếp
Thấy trên hội chê Toco khá nhiều nên tâm lý cũng không muốn uống lắm, 1 ng chê thì còn xem xét nhưng nhiều ng chê thì ắt hẳn có vđề. Nhưng sáng nay được ngày nắng to dã man, tự nhiên lại thèm trà sữa, lôi điện thoại ra vào cái app Quà tặng Galaxy xem nó có sale trà sữa hay coffee gì không thì thấy có cái tặng voucher 30k của Toco, thế là đánh liều đi mua uống, chứ còn nếu ko có khuyến mại voucher này thì ko chắc đã đi uống đâu ạ )) mỗi mã được 1 cốc, e lấy được 2 mã. Tổng thiệt hại 81k nhưng chỉ phải trả 21k. E gọi trà chanh leo & đào với trà sữa hoàng gia, tất cả đều 50 đường 100 đá. Mùa hè e chỉ thích uống gì chua chua mát mát nên cảm thấy trà chanh leo khá là vừa miệng, thơm vị chanh leo chứ ko thấy mùi đào lắm. Trân châu ăn khá là ngon chứ ko bị nát hay cứng gì, nhân viên cũng khá nhiệt tình. Còn trà hoàng gia uống thơm thơm cũng khá là ngậy. Nói chung là 21k 2 cốc này thì thấy cũng khá ổn ạ ))
E mua ở 451 Bạch Mai nhé các chế. xem tiếp
(Góc khen) - Bún đậu mắm tôn, đầu ngõ Quỳnh.
Mẹt trên là 2 suất 35 cho chung 1 mẹt vì e có 2 ng, ko có nem, nem là em thèm quá làm rồi đem đi nhờ cô chiên cho rồi ăn cùng
Ngõ Quỳnh thì không cần nói nhiều quá nổi rồi tuần nào ko qua ăn thì không chịu đc, suất bình thường 35k bao gồm: Đậu, dồi dán, chả cốm, thịt chân giò, ko có nem đâu nhá!
Khen: Đậu sắt ra rồi mới rán, trong mềm ngoài giòn rất phê, dồi chó rán thơm thơm ăn bùi bùi, thịt thì khỏi nói chân giò xịn như hình ae tự đánh giá, còn chả cốm thì cũng thơm và chiên ko bị nâu lại đâu nhá, mắm tôm thì là cái em thích nhất rất thơm, và ngon thì ko phải bàn cãi
Đặc biệt là đồ nào cũng nhiều, bthuong 2 đứa ăn mẹt 70k đã ăn ko nổi, nay làm mấy cái nem đem đi ăn cùng thì bỏ lại gần hết bún
Điểm chê: Chờ lâu, đến đây ăn auto chờ ít nhất 10p đến 30p nhé!
Đánh giá 9/10 vì quá ngon, quay lại thì chắc chắn rồi ko phải nghĩ
Địa chủ cụ thể: Đầu Ngõ Quỳnh phía Bạch Mai đi vào, tầm 153 Bạch Mai rẽ sang ngay đầu ngõ
Lưu ý: Chỉ bán trưaaaaaa xem tiếp
[Góc thất vọng tràn trề]
Ẩn dật trong hội lâu mà nay mới đua đòi rì viu cơ mà hơi tiêu cực xíu mong các bác nương tay. Cảm ơn ad Công Vũ duyệt bài giúp e ạ!!!
Chả là hôm nọ e vs ny có đi lòng vòng quanh khu Hà đông cả tối và cuối cùng quyết định vào đây vì chưa thử ở đây bao giờ. (Mặc dù e làm ở toà này gần 3 tháng )))))
Thứ nhất: nhận viên phục vụ tệ kinh khủnggggg. E vào lúc ấy tầm gần 9h tối và có 2-3 khách. Nhân viên thấy khách k chào vẫn ngồi nc vs nhau e đã k vui r.e order và ngồi chờ thì có 2-3 top vào cũng khá đông. E ngồi chờ tầm 15' vẫn k thấy gọi lấy đồ. Bất ngờ hơn là cái top vào ngay sau e có đồ trước. Wowwwwww ))))))))) mặt đúng kiểu oắt ờ ắc )))))))
Thứ hai: về đồ uống. E gọi 1 matcha kem cheese và 1 trà chanh leo kim quất mật ong. Và lại Wowwwwww lần 2 E thề e k cảm nhận vị gì ngoài vị đắng. Phải uống kiểu nuốt thật nhanh k thì k chịu đk. Thật sự hoảnggggg
Trước e từng uống ở cơ sở Bạch Mai cả 2 loại này r và thấy ưng nên e đã chọn phương pháp an toàn là gọi cùng loại cơ mà e đã sai ))))))))
Được mỗi cái trân châu ngon )))))))))
Chốt: 124k cho 2 cái cốc này thì e xin phép cáo từ và chào thân ái luôn ạ!!!
E uống ở Royal Tea cơ sở toa Hồ Gươm Plaza Hà Đông ạ! xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
• Xôi LỘC 68 Tạ Quang Bửu ( đoạn giao với Bạch Mai )
Mình chỉ biết đánh giá bằng hai từ " Chất Lượng ". Xôi mềm, dẻo. Như suất mình hay ăn là xôi thập cẩm có: pate, gà nấm, xá xíu, ruốc, chả, lạp xưởng, thịt kho. Trong 1 bát xôi thì cứ gọi là ú ụ. Ăn căng no rún. Giá từ 20k đến 35k cho 1 suất thập cẩm
Mở từ 4h chiều đến 4h sáng
Mình về Hạ Long mà chỉ thèm xôi Hn :((. Review xong lại thấy nỗi nhớ ùa về xem tiếp
[GÓC KHEN ]
Dành cho những bạn thích uống trà sữa khu vực Bách - Kinh- Xây
Hôm qua, mình và đứa bạn thân đi ngang qua Royal tea 27 Bạch Mai nên tấp xe vào uống thử xem có sự khác lạ nào không, ai dè khá ưng. Giá cả cũng hợp lý, mình còn bất ngờ vì đến uống đúng ngày khuyến mãi đồng giá, uống no căng rún từ trưa tới chiều.
Hai đứa gọi xoài đá kem cheese và matcha kem cheese.
Mình trực tiếp đứng xem nhân viên gọt xoài tươi cho vào xay, nên khi uống cảm giác rất đậm vị, ko giống như nhiều nơi cho hương liệu vào để tạo mùi. Kem cheese vừa thơm lại rất dày không bị loãng toẹt, vị mặn mặn béo béo uống rất đã . À xoài đã ngọt sẵn rồi, nên các bạn giảm đường nhé!
Uống thử sang cốc Matcha của bạn mình thì thấy vị nồng nàn, đúng chuẩn matcha xịn kết hợp với một lớp kem cheese đặc quánh, ngậy ngậy và trân châu đen mềm dẻo. Thực sự mình bị nghiền nó dễ sợ. Trân châu có giá từ 8 - 10k.
Nhưng theo mình nghĩ món này nên uống luôn sau khi pha chế. Đừng như bọn tớ 30' chụp ảnh rồi mới uống, kem cheese hòa cùng matcha thì bớt ngon ngon rồi
Nhân viên phục vụ nhiệt tình, vui vẻ.
Địa chỉ quán ngay đầu Bạch Mai gần chân cầu vượt rẽ vào, không gian có 3 tầng, tầng 1, 2 là ngồi bàn có ban công view đẹp rộng thoáng, chụp ảnh ở đây deep lắm. Riêng mình thì mình thích ngồi bệt tầng 3, ôm mấy cái gối vào lòng cho thoải mái.
KL: Nhất định sẽ quay lại uống thêm nhiều vị nữa. xem tiếp
Trời mưa lạnh như này mà có một bát bún ốc ấm nóng thì không chê được đâu ạaa.
Quán này là bún ốc tóp mỡ ở ngõ 433 Bạch Mai nha các bác. Em nghĩ nhiều người biết đến quán này rồi nhưng vẫn lên thưa thớt đưa chuyện cho những ai chưa biết ạ.
Ở đây thì không có đậu chỉ có ốc to/nhỏ, giò và bò. Nhưng 1 bát thì siêu đầy đặn, nước dùng thì chua dịu, riêng việc xay cà chua đun nước dùng đã thấy ưng, tóp mỡ vs hành khô thì thơm khỏi nói.
Hình như quán bán từ sáng đến tối hay sao á, em toàn ra lúc 10 - 12h trưa. Bán tại nhà, rửa bát có bồn đàng hoàng không phải rửa vào chậu như mấy chỗ khác. Chị chủ dễ tính, làm cũng nhanh nữa ạ. Giá trung bình 20 - 40K các bác ạ và có nhận ship.
P/s: Thông cảm giúp em, lạnh nên chụp vội rồi còn ăn.

xem tiếp
Chợ mơ nó như thiên đường ăn uống luôn ý. Cho bác nào k chợ Mơ ở đâu thì nó ở Bạch Mai nhé, cổng ăn uống là ngay cạnh Highland Bạch Mai, các bác gửi xe ở trên xong đi xuống hầm, kb hầm ở đâu thì bảo trông xe ngta chỉ cho ngay đấy thôi. Xuống hầm thì hàng bún ngan ở ngay đầu tiên nhé. Gửi xe 5k xem tiếp
[Góc khen dạo]
Nộm Bà Hiền ngõ 295 Bạch Mai.
Tìm đường : Vào ngõ 295 theo hướng đi từ Bạch Mai thì hàng bên tay phải, cạnh hàng cầm đồ .
--
Trời nóng nóng mà ăn bát nộm tỉnh cả người
- Nộm ở đây đầy đặn , có gan,bò đầy đủ, đặc biệt có thêm chạo ăn ngon phết ) Nước mắm thì pha ngon, chua ngọt vừa phải, thề mình mê nước mắm quá húp hết luôn í '3' Dễ nghiện cựccc, còn mát mát nữa
- Nem cuốn to vừa, chắc tay, chạo , nem chua đủ cả, ăn ngonn )
- Ở đây còn có ớt cay nhà làm cho ai thích ăn cay nữa )
- Ngoài ra họ còn bán cả bánh gối, bột lọc, bánh tôm,.. nhưng mình không ăn bao giờ , thú thực nhìn không hấp dẫn ) .
- Quán xá mát mẻ, quạt bật phè phè Quá lí tưởng cho một bữa ăn xế
- Nộm 25k còn nem 5k/cuốn nhé
xem tiếp

[Góc chê]
Phở Lan Béo -363 Bạch Mai (cạnh KFC hay Lotteria Bạch Mai ấy)
Tối muộn hơn 11h mò đi ăn chỉ còn lác đác vài hàng, tạt vào đây ăn tạm bát phở gà thường cho ấm lòng các thanh niên đang đói rã họng.
Nước phở ăn khá được nhưng hơi bị nhiều mì chính cì khi viết review này mình đang đau cứng hết cả gáy đây Thịt gà là thịt gà công nghiệp, ăn bở bục chả có gì đáng nói (hnay m ăn phở gà thường thôi). Được cái phục vụ khá nhanh và dù là quán vỉa hè nhưng có quạt nên ko bị nóng quá. Phở gà thường giá 30k/bát nhé.
Quán hình như bán cả ngày thì phải. M hay đi qua lúc tầm chiều đến tối muộn thì thấy bán rồi, cả biển hiệu cuzng khá to và gắn cố định luôn ấy.
Quay lại không? => Không. Ăn tạm được nhưng mà nhiều mì chính quá m bị đau gáy )) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mng cho e xin ít địa chỉ ăn vặt ở gần Minh khai, Bạch Mai với ạ. Cả trà sữa và bingsu ạ xem tiếp
Nối tiếp sau review bánh đa trộn CD du lịch hôm nay e viết list đồ ăn khu Học Viện Tài Chính
Kem tươi : kem ở đây có vị theo từng ngày từ t2-cn mỗi hôm một vị . Kem ăn thơm , ngậy giá cả lại cực svien 4k/1 cây ( mỗi lần ăn e đánh sạch 5 cây ) 9/10 *
Bánh mỳ ông già Nam Định : Quán này ngay cạnh quán kem luôn do e ăn mà quên ko chụp lại nên k có ảnh . Ai đi vào khu này nhất định phải ghé quán này làm cái bánh mỳ vì quán này có loại pate chỉ có ở đây ms làm được , bánh được làm và cho vào lò tự tạo để đảm bảo độ nóng và giòn cho khách thưởng thức tại bàn luôn . Kèm với bánh mỳ có thể bonus thêm cốc sữa đậu ( vị sữa đậu giống y vị mà chai sứ ngày xưa hay uống chư kp loại mua ở chợ )
Giá : 13k/1c trứng pate thêm nước là tầm 15k hay 17k gì đó e ko nhớ chính xác )
10/10*
Bánh tráng trộn : với 10k bạn đã có thể xơi ngay một hộp bánh tráng đầy đủ topping thoả mãn cơn thèm ) Với giá đó về chất lượng quá tuyệt vời luôn rồi 8/10*
Trà sữa BANANA : Em nghe bạn giới thiệu cũng lâu rồi mà vì gcan nên chưa có dịp uống mãi gần đây mới dám thử Trà sữa này ko mở quán mà chỉ là một chiếc xe có 2 chị nv đưng bán thôi nên mua phải xếp hàng và đợi ( nhưng làm cực nhanh nhé ) cốc e mua là trà sữa trứng chân trâu đường đen sz L mà giá có 25k . Trà hơi ngọt chút , thơm , ngậy vị trứng , nvien nhiệt tình mau tay . Giá cả hợp túi tiền svien đặc biệt mấy má nghiện trà sữa )) 8/10*
Bánh xèo Thanh Nga : Quán này cũng ngay gần quán kem luôn . Em ăn vài chỗ bánh xèo khác thì thấy ở đây vẫn là ổn nhất Bánh giòn , thơm quấn với rau chấm mắm là tuyệt . Nước mắm vừa miệng ko mặn quá k nhạt hoặc ngọt quá
10k/1c một người ăn 2c là vừa bụng 9/10*
Bánh gà : Sát quán bánh xèo luôn nha
Bánh gà ở đây thì ăn k bằng bên Bạch Mai mà vẫn là ngon rồi ạ . Nhân bánh đầy đặn gà xay , vỏ bánh giòn , thơm , đặc biệt là a chủ quán siêu thân thiện và mến khách
Giá : 4k/1c thui ạ ( 9/10*)
Bánh mỳ hẻm : Chốt lại danh sách lại là bánh mỳ đây ạ Quán này quá quen vs svien tài chính rồi vì nó ngay gần cổng trường luôn mà ) . Ý kiến cá nhân của e thì e vẫn ưng bánh mỳ ông già hơn mà cũng ko thể bỏ qua quán này được . Bánh mỳ thịt nướng ở đây cũng best đấy ạ , ấn tượng với e ăn hơn là trà đào kèm bánh của quán . Trà thanh , ngọt nhẹ ăn kèm báh là chuẩn luôn
Giá : combo 19k bánh mỳ 2 xiên 1 trà thui ạ
9/10*
Tổng kết lại thì ai chưa vào khu này nên tới một lần , mỗi người chưa tới 100k ăn xoè bụng ở đây luôn ạ
Là một đứa thích ăn mà lại nhanh tăng cân nên ko có gì vui hơn khi cse các chỗ ăn ngon cho người khác cùng thử và cùng béo như mình ))
Cảm ơn mn đã đọc bài viết của e nếu được duyệt ạ )))))) xem tiếp
[Góc chia sẻ] Bánh mỳ ngõ Hồng Mai
[English caption below]

Có ai từng tỉnh dậy vào 2h sáng và thèm một cái bánh mỳ pate ngon thật sự như Lợn không? Nhà khu Bạch Mai thì đi thẳng ra Bánh mỳ Anh Anh nhé. Bánh mỳ kiểu truyền thống nóng giòn bao ngon nha.
Chẳng biết có phải vì thèm thuồng quá không mà bánh hôm nay Lợn ăn ngon thật sự, chắc phải 4-5 năm rồi chưa ăn cái bánh chất lượng tới vậy.
Bánh mỳ là loại truyền thống, ít ruột. Bánh được nướng nóng lại nên ăn vỏ giòn cực thích .
Pate có lớp mỡ phần thơm, ăn hòa quyện giữa thịt và gan như ở nhà làm chứ không bị bèo nhèo nước nước , ớt ăn kèm là loại ớt cay xè ngày xưa chứ không phải ớt tương với mayo này nọ cũng là một điểm cộng.
Dưa chua ăn kèm ngâm kĩ nên chua chua ngọt ngọt, ớt thì cay cay cực đưa mồm. Chả, thịt thái miếng dày dặn tử tế, không xài hàng vớ vẩn. Điểm trừ là mình thích có thêm xíu xiu gia vị tiêu hoặc ruốc ăn kèm và cô bán hàng thì làm hơi chậm xíu.
Bánh mỳ pate thập cẩm 20k/cái; giá quá hợp lý cho ổ bánh mỳ ngon lành bữa đêm
---------
Bánh mỳ Anh Anh - Anh Anh's Bread
Rating : 8.5/10
Add: 06 Hồng Mai lane, Bach Mai St, Ha Noi, Viet Nam
Price: ~1$
Opening time: 15:00 - 05:00
----------
Piggy is completely voting for Banh mi Anh Anh is the most delicious traditional Paste Banh Mi at night in Hanoi. The wonderful taste comes from pickles to the bread, the paste and even the chilli sause. Everything is very tasty and the small restaurant opens until 5 am.
#



xem tiếp
[Góc khen dạo]
Phở Bạch Mai - 451 Bạch Mai
Hum nay em xin phép gửi đến hội một địa chỉ ăn mới.
Quán sạch sẽ, gọn gàng, ông chủ hiếu khách và nấu ăn rất có tâm với tiêu chí nhà ăn sao khách ăn vậy (e đi ăn e bị bệnh để ý, đồ ăn ngon ji thì ngon nhưng nhìn sàn nhà và bàn ăn dính đầy mỡ, nhìn đũa mốc mốc ẩm ẩm là e cg thấy độ ngon giảm hẳn rồi). Nhìn chủ quán e nghĩ các bác sẽ tin điều e nói thui.
Nhân viên ngoan, lễ phép.
Mùa hè quán bật điều hoà nên không sợ vừa ăn vừa mướt mải lau mồ hôi.
Nước dùng rất thật, ko phải nước dùng mỳ chính đâu ạ. Em mà ăn có mỳ chính là bị quay đơ cả ngày luôn.
Đặc biệt đồng giá 24k/ bát, free trà đá.
Mở tại nhà nên mới có giá này đấy ạ.
xem tiếp
BÚN RIÊU HOA BÉO
Địa chỉ: Ngõ Mai Hương, phố Bạch Mai, đoạn tầm 327 Bạch Mai ạ, đối diện Tạ Quang Bửu. Cứ đến đầu ngõ là có treo biển Bún Riêu Hoa Béo, đi vào tầm 1 chút thấy mùi bún riêu nghi ngút bày bàn tận ngoài ngõ.
Rổ giá: Bát như này bò, giò, đậu là 35k, thêm 10k quẩy nữa.
Chỉ bán buổi tối từ 6h tối đến đêm tầm 1-2h đêm.
Với 1 con nghiện bún riêu như em thì em ăn không dưới 10 quán từ bình dân đến nổi tiếng này đến nổi tiếng kia, mà vẫn chưa ưng bằng quán này luônnn, các hàng khác ăn là đã rõ vị mì chính rồi, không thì cũng chua loét, hoặc ăn chả ra cái gì Cứ tầm tối tối đói đói hoặc đi học về là qua thấy mùi bún riêu thơm ko chịu nổi )) 1 bát bún đầy đặn như này 35k không rẻ nhưng cũng không đắt mà ăn rất đáng đồng tiền bỏ ra, 1 miếng giò tai dài vừa giòn vừa ngon, giò ngon ấy, thịt bò đầy đặn ăn đến tận cuối bát luôn, thấy bảo quản trong tủ lạnh chứ không để hết ngoài ôi đâu, quẩy thì ngon rồi, bác í lấy tận trên Mã Mây đấy, nghe thấy thế, nhưng công nhận to mà ngon chứ không kiểu còi còi đâu. Nếu thêm ốc thì là 45k/1 bát. Rau sống cũng tươi nhé. Bác í mới sắm cái điều hòa to vch )) Bác chủ quán mập mạp tóc ngắn. Ăn bún riêu như này có điều hòa thì còn gì bàn, mát rười rượi Có 1 chút là chs có lần ra có 1 chú cứ hút thuốc rõ ghét, mấy ông ngồi nhắm rượu, vì ở đâu có cả lẩu mà. Mà kệ, miễn ngon là đc, ăn rồi không bỏ ra quán khác đâu
Bạn em đến kén ăn mà còn phải khen, bh cứ bún riêu thì nó bắt qua đây ))) Đi chơi về muộn qua đây mà chả sướng à ) Quán cũng đông rồi, em cũng không pr gì đâu, chỉ là sau bao lâu "tàu ngầm" mà ở đây siêu ưng nên tín nghiệm lắm, nguyên liệu toàn ngon chứ không vớ vẩn gì cả nên tin tưởng mới dám ăn. Đi với mẹ thì mẹ không bao giờ chịu ngồi nhìn em ăn đâu, kém miếng khó chịu nên phải làm tận bát 45k cơ ))) khổ.
Thôi dài lắm rồi không lan man )) Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ Ảnh chụp y hệt luôn lần nào cũng như này hết.
xem tiếp
[GÓC KHEN]
Gà nướng Ò Ó O - 348 Bạch Mai
Tìm thấy quán gà này trên app jamja ăn khá ok
Gà nướng nguyên con đặt qua app còn 115k khá rẻ. Gà ướp có 6 vị mình chọn gà nướng nước mắm tỏi phi ăn thấy ok, ướp đậm vị, gà (chắc cũng gà công nghiệp ) ăn ko bị bở như một số quán. Chấm với nước chấm của quán ngon và khá lạ miệng
Đĩa xôi thì giá hơi chát xíu, 20k một đĩa bé xíu đến mức bạn mình phải giả hỏi xoáy bạn phục vụ: "đĩa xôi nhiều thế này ăn sao hết bạn ơi?"
Kim chi bình thường đặc biệt đĩa salat ở đây ngon tuyệt vời luôn ý, đơn giản có vài lát cà chua và xà lách nhưng rưới nước xốt lên ăn cuốn lắm. Món này best seller ở đây thì phải
190k cho 2 người và 1 bữa gà như này là chấp nhận được!!! xem tiếp
[góc khen]
là 1 người rất lười viết nhưng hôm nay nhất định phải gửi vào lời đến mn bởi ngon như này không share hơi phí ) mặc dù đã đi ăn rất là nhiều nơi nhưng quán quen vẫn là quán bún riêu ngõ 105 Bạch Mai, siêu ngon đến nỗi ăn bún thì húp sạch nước. quán chỉ mở buổi tối nghỉ ngày rằm và mồng 1, bún thì từ 20, 25, 30k. lẩu 2 người từ 150k đến 250k là no vật vã luôn )) xem tiếp
[góc tâm sự, hỏi han, cằn nhằn, bực bội]
ACE cho t xả bực phát. Bực quá bực.Có ace nào bực vì thái độ của bảo vệ lotte Bạch Mai chưa ạ Lâu lắm r phải 2 tháng t mới vào lotte Bạch Mai. Vừa để xe ngay ngắn bước vào đến cửa thì bảo vệ quát "Để xe thế à? Không biết thì hỏi bảo vệ, để trước cửa hàng thế à ??" ??? Thực sự mình mất mấy chục giây để xem lại xem nói mình hay ai, vì mình để xe rất gọn, gần đoạn mép với cửa hàng bên cạnh chứ không sang cửa hàng bên đó, không hề chắn 2 cánh cửa, ko cản lối ai ?? XOng bác bảo vệ quát cho vào trong nhà, 2 đứa mình tự hì hục mở cửa đẩy vào. Lúc ra bảo vệ cũng chả giúp, mình chạy ra mở cửa nhưng chỉ mới kéo đc 1 bên đang ko biết làm sao dắt vừa xe, lúc ý bác bảo vệ mới đi ra, kéo cánh còn lại cằn nhằn bực bội nói rất to "từ từ vỡ kính thì sao".!!!! Xong lại về ghế ngồi tiếp. Thực sự chưa bh mình ko hài lòng với dịch vụ bên Bạch Mai mà đây là lần bực nhất. Hi vọng đây chỉ là lần xui xẻo của 2 đứa mình thôi. xem tiếp
[ Cơm sườn Đào Duy Từ - Bạch Mai ]
- Điểm cộng:
+ không gian quán rộng rãi, nhân viên phục vụ nhiệt tình, đồ serve nhanh quá thể đáng ))) chắc còn chưa tới 15’ đợi
+ vì là quán cơm sườn nên mình chọn món chủ đạo là cơm sườn đảo xá xíu, cơm và sườn ăn khá ổn, salad đi kèm ăn cũng vừa miệng
- Điểm trừ:
+ trong món mình chọn thì mọi thứ đều ăn khá là bình thường, thậm chí là thịt xá xíu k có gì nổi nội nếu k muốn nói là nhạt, nước sốt cũng chưa tạo được dấu ấn riêng.
+ bạn mình có gọi thêm 1 phần cơm trắng, thì k biết là do đặc trưng là vậy hay cơm hôm nay khá nhão.
=> 6/10: nếu để ăn thử thì nên nhưng để đánh giá cao thì quán chưa gây được ấn tượng cho mình, kiểu như giá cả chưa cân xứng với chất lượng mà do thương hiệu có tiếng thôi ý. Có lẽ ở cơ sở Đào Duy Từ sẽ tốt hơn? Mình sẽ thử thêm
Edit thêm: ở đây chỉ thánh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản, khá là bất cập nên bạn nào muốn đi thử thì lưu ý ạ xem tiếp
14h-22h
Chè đỗ đen nóng - 15k/bát
Trôi tàu - 15k/bát/3 viên
Chè sắn nóng - 10k/bát
54 Bạch Mai - HBT xem tiếp
[Góc nóng hổi] Bún bung Hoa - Bạch Mai
[English caption below]

Nghĩ trời mưa lạnh ntn mà về nhà nấu cơm thấy nản quá nên tạt té vào hàng bún ăn luôn
Bát bún bê ra mà ngỡ ngàng, xếp cẩn thận thì chắc chắn là có ngọn thịt các bạn ạ..
Vắt quất thêm ớt, bát bún bốc khói nghi ngút thơm ngậy mùi thịt, Lợn Lợn ngồi ăn thun thút, chuyện giảm cân ăn Tết lại gác sang bữa khác vậy..
Một cái bát Thạch Sanh, Lợn Lợn ngồi ăn một hồi, thấm mệt.. Uống miếng trà đá, quay lại vẫn thấy nó đầy như bát mới ở quán khác ?!
Nhân ăn ngon nhất là đuôi và dở nhất là mọc . Mọc dở thật sự luôn ạ, lâu lắm Lợn mới ăn miếng mọc dở đến thế. (thấy mn khen mọc ngon nên chắc hôm Lợn ăn hơi đen . Phải ra ăn bát nữa check lại vậy)
Dọc mùng nhiều, không phải xin thêm nhưng ăn tới cuối có miếng làm không sạch ăn bị ngứa
Quán vỉa hè đông bất kể thời tiết nên hơi nhiều rác, lộn xộn nhưng vẫn chấp nhận được .
Thập cẩm không móng 40k bát này Lợn Lợn nghĩ rất hợp lý, ăn no luôn chứ không kiểu ấm bụng như bún chỗ khác.
---------
Bún bung thịt mọc Hoa
Rating : 7.5/10
Add: 383 Bạch Mai St., Ha Noi, Viet Nam
321B Bạch Mai St,
Price: 40.000
Opening time: 17:00 - 22:30
----------
Indian Taro is a soft and juicy vegetable. We use this type of veggie to cook a dish called Bun Doc Mung (Indian Taro with rice noodles) in Hanoi.
The broth has a light sour flavor, served with pork cutlet, pork shanks, pork meatballs, pork tails . In here, they cook in traditional style, everything is full in a bowl and extremely delicious.
#




xem tiếp
Hôm qua tôi và bạn có đi qua bạch mai thấy quán chè nóng liền nhảy vào thử.
Ở đây có chè Trôi và sắn.
Chè nấu bằng đường thốt nốt nên ăn ngọt nhẹ ,dễ chịu.
Quán nhìn sạch sẽ và bác gái bán hàng rất vui tính.
- Nước cốt dưa tự làm thơm,béo
- Chè Trôi được free thêm trân châu ăn vui miệng
-Bánh trôi thì to hơn so với quan đối diện
-Chè sắn thì ăn như chè khoai
Tóm lại là ngon. Mọi người nên thử .
Săn nóng 10k
Trôi tàu nóng 15k
Đỗ đen nóng 10k
Đ/c: 75 Bạch Mai xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Vili Wok ở 120 Bạch Mai - Hà Nội
Quán này hinh như mới mở, thấy khuyến mãi mua 1 tặng 1 nên mình quyết định đi
Không gian: Quán bé, không có trang trí, không có điều hoà, thiếu ánh sáng, quán có 1 cái quạt mini duy nhất cho mình và mẹ mình, chả hiểu có thêm khách thì mát kiểu gì ??
Giá cả: toàn 65k trở lên, mì đa sắc mình gọi có vẻ lạ giá 105k
Ăn như đấm vào mặt, mì cho ớt xanh ớt đỏ vào cực khó ăn, giá còn trên trời luôn, với 105k thực sự đi ăn món khác còn hơn, mua 1 tặng 1 vẫn thấy đắt dã man, được cái nhìn lạ nhưng sợi mì làm cũng cực kì khó nuốt, không bao giờ quay lại xem tiếp
[ GÓC CHÊ]
Chả là hôm nay em thèm bánh bột lọc định qua Hồng Mai ăn nhưng hết nên đi qua cửa hàng này ở 368 Bạch Mai thấy to và đông đông chút nên vào ăn thử.
Cảm nhận đầu tiên là bánh ăn tại cửa hàng mà đựng vào đĩa nhựa và xiên là đã thấy nó thế nào rồi ý. Sau đó là đến bánh thì ôi thôi vỏ bánh thì bở, nhân thì ko có gì đặc biệt. Nhất là món bánh tôm hấp còn sống nguyên tôm bên trong, nhai tưởng tóp mỡ nhè ra thì nguyên một cục tôm mùi khai khái tanh
Ăn xong và đến giờ vẫn ghê và thấp thỏm sợ đau bụng các bác ạ. xem tiếp
[Góc tham khảo]
Bún Ốc Bạch Mai mà mở ở Hà Đông )
Chả là thật ra ở Hà Đông có 1 số hàng bún riêu ngon nhưng lại ít hàng bún ốc ngon
Nay thẩm được hàng khá ưng nên chia sẽ với mọi người.
- Vị trí: quán ở bên cạnh vinmart quang trung thẳng ngã tư lê lợi sang. Nhìn chung thì quán gần chợ cũg thoáng mát
- Đồ ăn: Thật sự mình chưa ăn Bún Ốc ở 433 Bạch Mai nên kb n có giống không. Nhưng nước dùng ở đây khá thanh chua nhẹ, hơi nhạt với mình. Topping đậu bò giò , ốc to nhỏ cũng khá đầy đặn. Bát của mình như trong ảnh là 40k. Ốc không bị tanh khá giòn Để mà nói thì chắc sau về Hđông mình vẫn sẽ đóng họ ở đây vì thấy chất lượng hơn hẳn so với các hàng như bún ốc cô sáu , bún ốc Lê lợi...
Đánh giá 7,5/10 xem tiếp
[Góc khen]
XÔI XÉO PATE TRỨNG 420 BẠCH MAI
Có ai đã từng ăn xôi ở đây chưa ạ E ăn ở đây mấy lần, cảm thấy rất rất ngon, xôi dẻo và đồ ăn kèm cũng chuẩn vị, giá cũng từ 10-35k thui ạ nói chung do mình ăn bao nhiêu thì bảo người ta làm Như bát trong hình e ăn 20k nha Có cả trứng ốp, thịt gà, chả, lạp xưởng, thịt kho Bác bán từ tối đến đêm chắc tầm 7r 8h bán rồi ạ xem tiếp